Giới thiệu
- Địa chỉ: 46 Ngô Đức Kế, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 10:30 - 14:00
- Giá: 30.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:30 - 14:00
- Giá: 30.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Sườn - Ngô Đức Kế
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Sườn - Ngô Đức Kế
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Sườn - Ngô Đức Kế
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Sườn - Ngô Đức Kế
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Canh Sườn - Ngô Đức Kế
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nằm ngay trước cửa hàng Shop & Go - Ngô Đức Kế,quán chủ yếu bán cho nhân viên văn phòng, nên chỉ bán giờ trưa thôi. Quán này thuộc dạng quán cóc, nhưng mà nếu sợ nắng thì chủ quán có thể dẫn khách lên lầu ngồi. Quán bán các loại hủ tiếu, mì, nui, bánh canh xương. Nước dùng nhiều xương + củ sắn + mực khô nên khá ngọt, ngon. Mỗi tô là 1 cục xương to đùng, tùy theo bữa còn có mọc, sườn và sụn nữa. Quán nhiều khi đông khách quá thì phục vụ hơi lâu nhưng chấp nhận được, chủ quán cũng dễ chịu, xin gì cũng cho. Một tô 27k, ăn no luôn nhé!
-
Chỗ này bán ok. Hồi đó mìh là nv shop&go ở đó. Cô bán rất vui vẻ. Nói chung là ngon, giá hợp lý. Nvvp tới ăn rất nhìu. Toàn là zai xinh gái đẹp. Kaka
-
Ở đây mà không tranh thủ tới sớm ăn sẽ bị 3 cái: hết chỗ ngồi, 2 là ngồi ngoài nắng, 3 là hết đồ ăn, hehehe. Mình là mối ruột ở đây rồi, tới đây ăn mà bán gần hết là bao nhiêu rau củ, mực là cho mình hết, ăn mệt luôn, nhưng mà ngồi hơi nóng, nên phải ăn nhanh nhanh. Nhiều khi thấy mấy khách ngồi ngoài trời ăn mà mồi hôi đầm đìa thì thấy hơi tội, nhưng mà trong khi này mình thấy chỗ này là rẻ nhất rồi, chịu khó xíu cũng được.
-
Nhìn tô bánh canh là thấy thèm rồi, mà có 27k thôi nhé! Mấy bữa không có đuôi, nay có đuôi, bà chủ quán cho quá trời, một tô đầy oi. Nước dùng thì ngọt ngay, toàn xương, củ sắn, cà rốt với mực khô không thôi, khách có thể thấy nguyên cái nồi nước lèo luôn, nên hoàn toàn yên tâm là không có bỏ bậy bạ vô nồi. Mà ra trễ tầm 12h30 là gần như không còn gì, đông ơi là đông. Xương ngọt ngay, chấm nước mắm+chanh+tiêu+ớt thì quá chuẩn vị luôn. Ngay quận 1 mà có chỗ ăn như vậy là lý tưởng lắm ùi. Không gian thì có phần chật và nóng. Bà chủ nhìn mặt nhăn nhó vậy chứ dễ tính lắm.
-
Đây là quán ăn vỉa hè thôi, bán từ 12h đến khi nào hết. Tuy là quán bình dân vỉa hè nhưng mà nếu bạn ra trễ là hết ngay đấy nhé, quán dành cho dân văn phòng ăn trưa nếu như ngán ăn cơm. Cô này bán lâu lắm luôn rồi đó, gồm có bánh canh, hủ tiếu mỳ, nuôi sườn, đôi khi may mắn thì có đuôi heo hoặc là mọc. Chỉ có 27k/tô nhưng mà ăn bao no, mỗi tô 2 cục sườn và có thêm củ sắn, carot, củ cải muối hoặc là khô mực. Bình thường mình hay gọi "1 tô bao no" hiii, đó là cách gọi thông thường của khách quen, đa số quán này bán cho khách quen nhiều lắm, cả con đường Ngô Đức Kế này không ai là không biết quán bánh canh này. Quán có chỗ ngồi trên lầu nữa, ngồi trên lầu thì có quạt mát mà không có nắng nữa, nhưng ngồi ở dưới thì được hưởng sái thức ăn, nói chung ngồi đâu có có ưu nhược điểm. Nếu bạn muốn ăn thì nên tới sớm nhé vì bán cỡ 30' là hết rồi, hên lắm là còn vài tô thôi nhé.