Giới thiệu
- Địa chỉ: 392 Nguyễn Công Trứ, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:30 - 19:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:30 - 19:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Cua - Nguyễn Công Trứ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Cua - Nguyễn Công Trứ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Cua - Nguyễn Công Trứ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Cua - Nguyễn Công Trứ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Cua - Nguyễn Công Trứ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán vẫn bán bình thường nha , có hỏi cô sao có đợt nghỉ sau Tết lâu quá thì cô nói nghỉ để về quê , 2 mẹ con mua 1 bịch đặc biệt 55k về share được làm 2 tô no nê nha , được tận 3 con tôm sú lận , lại còn được lột vỏ mà vẫn to và ngọt thịt . Nói chung ưng lắm . Ưng nhất là nước chấm mắm me , chấm mấy đồ ăn hay chan thẳng vào bánh canh cũng đều ngon . quán đúng tiêu chí tiền nào của nấy 👍🏼👍🏼👍🏼
-
- Vị trí: vẫn trước cửa ngôi nhà cửa sắt xanh, chạy xíu là ra tới đường Ng Thái Học luôn. - Thức ăn và chất lượng: vẫn ngon như ngày nào áh, gọi 1 tô toàn tôm 40k. mới 5h30 mà đã hết cua, hết giò, hết quẩy 😑😑 tô đc 4 em tôm chắc ngonn chấm với sốt me nó đã 😝😝 bạn húp không còn gì, chỉ còn vỏ tôm :)) do gần hết nên nước lèo hông sệt nữa, chắc do nồi nc lèo đc refill rồi 😅 - Phục vụ: Vẫn mấy chị em bán chug, nhiệt tình hết nấc. - Không gian: Quán vỉa hè mát mẻ, bàn ghế thấp nhưng vs tương đối oke.
-
Thích bánh cua ở chỗ này lắm luôn nè, mỗi lần thèm là ráng qua được đây để ăn nha, cũng thử ăn nhiều chỗ rồi nhưng vẫn thích bên này nhất, 1 tô bánh canh cua đầy ụ giá 40k nha, ăn no nê luôn, nước nó kẹo kẹo ăn thích ơi là thích, thêm cái nước chấm cũng đặc biệt ko lẫn vào đâu được luôn, nhắc tới lại thấy thèm rồi, bữa nào phải rủ đồng bọn qua đây đông đủ để có gì tụi nó cũng phái giống mình sẽ có động lực đi ăn nhiều hơn =))
-
Chỗ này khá dễ tìm, đi Trần Hưng Đạo rẽ vào Ký Con, gặp ngã 4 giao với Nguyễn Công Trứ thì rẽ phải, chạy một đoạn thì thấy quán nằm bên phải ngay vỉa hè. Ghé 17h15 mà hết cua rồi nên gọi 2 tô bánh canh tôm chả thịt. Đem ra phải nói cái tô đồ ăn nhìu ngập mặt, thịt nhìu hơn bánh canh. Có nước me ớt để chấm nên khá bắt miệng. Ngồi ăn mà thấy khách tấp vô mua nườm nượp, thoáng cái nhìn lại chẳng còn bao nhiêu. Hôm đó là thứ 2 mà còn vậy, đi bữa cuối tuần chắc vác đít đi về mất +_+ . Tính tiền là 110k, như vậy 55k cho một tô. Lần sau phải đi sớm để ăn bánh canh cua mới được.
-
Mình gọi một tô đầy đủ không giò + quẩy = 60k , hơi mắc một xíu . Cua đc chút xíu thôi. Mình thích kiểu bánh canh cua có nước dùng sền sệt như vậy nên cũng ăn khá ưng .( k biết có phải chỉ mình mình cảm thấy không nhưng ở đây nêm bột ngọt hơi nhiều, ăn xog cái lưỡi lờ lợ và hơi tê) Nói chung là ăn cũng ok mỗi khi thèm đột suất . Bị cái hết hơi sớm . Quán dễ tìm, cuối đường Nguyễn Công trứ, ngay khúc dưới gầm chân cầu Ông Lãnh