Giới thiệu
- Địa chỉ: 53 Vạn Kiếp, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Canh Cua Bột Gạo
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Canh Cua Bột Gạo
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Canh Cua Bột Gạo
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Canh Cua Bột Gạo
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Canh Cua Bột Gạo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chỗ này gần nhà, sáng bán địa chỉ này, trưa nghỉ ngơi, chiều lại chuyển sang số 86 hay 88 Vạn Kiếp bán tiếp Chủ là người Huế, nhẹ nhàng và dễ thương, bánh canh cũng đúng chất luôn Cọng bánh dày, to chắc do tự làm, nước thì đặc, đc cái cọng bánh này mua mang về để cả buổi cũng k sợ nở như mấy loại bánh canh bth khác Giá khá bình dân, 1 tô đầy đủ chả cua-chả Huế, giò, ghẹ lột là 25k, quẩy tính riêng nha Nước dùng nấu khá ngon, đậm đà, có hộp nước mắm ớt pha sẵn, chanh, ớt sate tự làm ăn cay xè Món này trời lành lạnh như này ăn 1 tô là ấm áp luôn, có thể gói gọn 3 chữ ngon-bổ-rẻ đó
-
Tô bánh canh ổn mọi thứ có điều cọng bánh canh mình ko quen nên ăn 3 cọng là ko ăn nổi vì ngán. Nên lần nào mua cũng nói lấy ít bánh.
-
Mình đã ăn ở đây được 2 lần. Quán vỉa hè, khá đông khách. Bánh canh ở đây cọng to và dẻo dẻo kiểu tự làm chứ không giống mấy loại bánh canh ở ngoài chợ. Nước dùng thì đậm đà và sệt sệt.. nếu ăn cay nhiều thì có thể thêm ớt, nhưng mình thấy cũng đã có vị cay sẵn rồi, có lẽ cay là do tiêu cộng với nước súp nóng sệt, nên thấy ai đến cũng gọi thêm ly nc mía .Giá cả rẻ nhưng chất lượng ổn. Sẽ còn ủng hộ quán nhé. :)
-
Bánh canh ở đây làm từ bột gạo tự làm, bánh được nấu chung với nước làm cho nước dệt sệt mà đặc. Cua nhiều lắm nha, mình ăn k giò thì có 1 miếng chả cua bự, chả bò hay chả gì đó , 1 miếng huyết, 2 trứng cút. Do bánh canh đặc nên ăn ít bánh chứ gọi tô bình thường chắc ăn k hết bánh, no với ngán nữa. Quán vỉa hè be bé thôi mà đông lắm, ng ta mua về cũng nhiều. Mình ăn 1 tô k giò là 22k nhé quẩy 4k, nước mía 5k/ly hơi bị to. Nói chung giá rẻ so với nhiều thịt cua, sẽ còn quay lại :)
-
Lúc nào đến ăn cũng mang bụng no ơi no đi về.. Tô bình thường thì có huyết trứng chả và ghẹ, mình k thích ăn giò nên k gọi.nhìn tô nhỏ thế thoy chứ ăn vào no lắm..cô chủ w mấy chị phục vụ ở đây hiề, nhiệt tình và chiều khách lắm.. Bên cạnh có quán nước mía nữa, vừa ăn vừa uống còn gì k tiện nào :D