Giới thiệu
- Địa chỉ: 112 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 14:00 - 19:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 19:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh

[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bột Há Cảo - Nguyễn Thái Bình

[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bột Há Cảo - Nguyễn Thái Bình

[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bột Há Cảo - Nguyễn Thái Bình

[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bột Há Cảo - Nguyễn Thái Bình

[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bột Há Cảo - Nguyễn Thái Bình
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh bột ngon, là bột khoai môn. Ăn béo béo bùi bùi. Há cảo nhân nhiều, nhân thịt bằm và loại củ cải xắt nhuyễn thì phải, mình cũng không rõ lắm. Một dĩa 15k. Có thể kêu riêng 1 loại hay 2 loại gộp chung cũng được. Tương là tương đen, nước mắm. Mình hay kêu cả 2. Ăn rất ngon. Có thêm tốp mỡ nữa nên No.1 luôn. Chỉ có một cái bất tiện là quán không có bàn. Chủ yếu là mua về. Ngồi lại ăn thì có ghế, và bưng dĩa ^^ Thích món này, bà chủ dễ thương nữa nên mình hầu như là khách quen của quán ^^
-
Mình ăn quán día này lâu năm rồi , trước do ba mẹ hay mua về , giá hôm qua mới ăn là 15k/ dĩa . Dĩa mình lúc nào cũng là há cảo không kèm tương ớt (siêu ngon siêu cay) . Tương đen ở đây cũng lạ và ngon nhưng mình không bao giờ ăn kèm tương đen cả . Mẹ mình thì thích bánh bột khoai môn kèm há cảo nữa , cũng ăn mỗi tương ớt kèm rau răm hành phi . Mỗi lần ăn ở đây là mồ hôi tuôn ra bao đã do cay thích lắm . Há cảo nhân thịt bằm kèm sắn nhiều nhưng vỏ dễ bung (không ảnh hưởng gì đến độ ngon) . Bánh bột khoai môn có kèm tôm khô hay bánh mì giòn sao đó , lâu rồi không ăn do tới là hết món đó hoài à 😉 Día bán hàng dễ thương và vui vẻ 👍Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Tập tành ăn lại cũng được 3 tháng nay rồi mà hôm nay mình mới review lại nè . Quán do bên chỗ cũ đang sửa nhà nên dời hàng qua tiệm may vest ngay góc ngã tư. Từ địa chỉ cũ nhìn xéo qua tay phải thấy ngay à 😍 Hôm nay lên giá 20k/ phần rồi mà vẫn nhiều thịt , bánh bột khoai môn vẫn thơm béo và tương vẫn ngon như thuở nào . Biết ăn là dễ béo và lên kí lắm nhưng thèm vẫn ăn , mình ăn cô này cả chục năm hơn chứ chẳng chơi .
-
Bánh bột và há cảo ở đây bán với quy mô nhỏ , chỉ 1 bàn kê ngay lề đường mà thấy mua mang về hay ngồi lại ăn vội cũng nhiều , nhất là tầm giờ chiều . Mua về được cho ngay bịch tương ớt , nhìn phát cảm thấy cay ngay . Bột bánh hơi mỏng nên nhìn mong manh dễ vỡ nhưng nhân bên trong toàn thịt nạc và sắn . Ăn cảm thấy rất ổn , chưa kể tương ớt ở đây cay xé lòng . Bữa đó hết bánh bột khoai môn không là cũng mua rồi . Giá lên 20k / phần .
-
Há cảo và bánh bột khoai theo kiểu truyền thống gốc Hoa mà gia đình mình rất thích , ăn từ thời có 13 ~ 15k / dĩa đến khi 20k như bây giờ . Cô chủ bán dễ thương lắm nhưng nhân viên phụ không thiện cảm mấy . Tương ở đây ngon nhưng bá đạo nhất là tương ớt . Bao cay nhé . Mình ăn lần nào cũng hít hà , mồ hôi đổ ra như tắm í 😘 có điều vỏ bánh mỏng dí à , dễ vỡ lộ nhân đầy thịt băm rất ngon .Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này




























