Giới thiệu
- Địa chỉ: 207/10 Phạm Văn Hai, P. 5, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 14:00 - 18:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 18:00
- Giá: 10.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bèo Thiên Ân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bèo Thiên Ân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bèo Thiên Ân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bèo Thiên Ân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Bèo Thiên Ân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình biết chỗ này đã lâu và ghé măm cũng không ít lần ♥♥♥ bánh bèo, nậm, đúc, bột lọc gì đều ngon cả ♥ nước mắm pha vừa khẩu vị mình & bánh mì giòn giòn ăn bao hợp ^^ free trà đá nhé, đi xe cứ dựng ngay kế bên, cô chủ cũng niềm nở :D tủ bánh & muỗng nĩa trông cũng khá tươm tất, sạch sẽ ^^ khúc bạch nhãn nhục & khúc bạch hạt sen ở đây ăn cũng okie lắm nè ♥♥♥ nói chung ngon rẻ, 1 dĩa có chả 20 là đủ no nhưng có mấy mụ ruồi bay hơi phiền x-( sẽ còn ủng hộ quán lâu dài ^^
-
Món bánh nào cũng có nét đặc trưng riêng, là một người không thích ăn bánh ít trần vậy mà mình cũng phải công nhận là bánh ngon thiệt, cả bánh đúc cũng có vị béo rất rõ của nước cốt dừa chứ không nhạt vị như nhiều chỗ mình đã thử qua. Đặc biệt cô chủ quán rất vui vẻ và nhiệt tình nhé. Đã, đang và sẽ vẫn ủng hộ quán lâu dài nè
-
Bánh bèo Thiên Ân nằm trong một con hẻm khá chật và gồ ghề. Địa chỉ là 207/10 Phạm Văn Hai. Gian hàng tuy nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ, các loại bánh được bày biện đẹp và bắt mắt. Khách mua về khá đông. Một đĩa đầy đủ không chả là 15k, có chả là 20k. Bánh được làm theo khẩu vị của người miền nam, có chan nước cốt dừa và rắc vụn bánh mì giòn giòn. Kích thước khẩu phần vừa phải nên không gây cảm giác ngán. Ngoài bánh bèo thì có phục vụ chè khúc bạch, yoghurt khúc bạch và sâm bổ lượng với giá 15k. Chủ quán dễ thương, nhiệt tình.
-
Quán hơi khó tìm, nằm trong con hẻm nhỏ lại hay có xe ra vào, về không gian không dc tốt lắm, thường chỉ có 5 khách ngồi dc 1 lúc thôi. Về đồ ăn, quán bán bành bèo theo kiểu người nam, nhưng mình ăn không thấy ngán, bánh bèo bánh bột lọc ngon, nước mắm ngon, không ngấy hay tanh. Mình kêu tận 2 dĩa. Chả thì thấy bình thường không ngon lám. Ăn 2 dĩa chỉ hết 35k, quá rẻ. Vì nó quá nên chưa kịp thưởng thức nước ở đây, nhưng nghe bạn mình nói là cũng tạm ổn. Cô bán hàng rất vui vẻ nhưng hay mải nói chuyện quên làm đồ ăn luôn
-
Mình thích ăn bánh bèo ở đây lắm,thích hơn bánh bèo ở chợ Bến Thành.Nước chấm vừa ăn,có thể húp được.Đặc biệt chả ở đây hương vị rất ngon.Quán khó tìm,bạn rẽ vào đầu dg có nhà thuốc ông Tạ và quán cafe mang về là thấy.Cô chú ở đây phục vụ dễ chịu.Mà đừng ăn chè,k ngon