Giới thiệu
- Địa chỉ: 295 Điện Biên Phủ, P. 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 22:00
- Giá: 10.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bà Già - Bánh Tráng Homemade
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bà Già - Bánh Tráng Homemade
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bà Già - Bánh Tráng Homemade
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bà Già - Bánh Tráng Homemade
[Thực đơn] - Ăn vặt Bà Già - Bánh Tráng Homemade
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cảm nhận của mình sau khi ăn bánh tráng ở đây là thấy khá hợp khẩu vị và khá ngon so với những chỗ mình từng ăn và ăn hoài, để mà nói so sánh với những chỗ bán có tiếng thì ở đây ngon cũng không kém nhé. Bánh tráng truyền thống mình ăn thì bánh tráng mềm, dẻo và không quá dính nhau, nước sốt trộn bánh tráng thì vừa ăn, mình thì không thích ăn cay nên không bỏ ớt và không bỏ xoài nhưng thêm xoài thì sẽ ngon hơn rất nhiều. Bánh tráng cuốn thì phải nói là chổ này ngon không kém gì chỗ mình hay ăn từ cấp 3 đến bây giờ luôn. Nói chung là còn nhiều loại bánh tráng khác nhưng vì mình sợ nổi mụn nên không dám ăn nhiều, nên mình sẽ thử tiếp những loại bánh tráng còn lại, nhưng mình nghĩ sẽ rất ngon vì bánh tráng truyền thống đã ngon thì các loại bánh tráng còn lại cũng sẽ ngon.
-
Bánh tráng hợp vị nhất trong tỉ tỉ hàng bánh tráng ở SG, cọng dài dai ko nát vụn. Bánh tráng cuốn ở đây đặc biệt ko cuốn độn xoài bên trong nên cộng tỉ điểm iu thương :))
-
Ở đây bánh tráng có cái sa tế ngon lắm, cay xé lưỡi, mùi vị ổn định, với có món bánh tráng cuốn chiên lạ lạ mà ăn cũng ngon.
-
Bánh tráng cuốn siêu ngon, lại có thêm nước chấm cay cay cực kỳ đặc sắc. Bơ nhiều ăn béo béo đã lắm. Ngộ cái là vừa có trứng cút luộc vừa có trứng cút ốp la luôn, đặc biệt chưa thấy chỗ nào có. Nói chung là ngon quá trời ngon à.
-
Tiếp tục series ăn vặt linh tinh thì tiếp theo là bánh trán cuốn hihi, mình cực kì thích ăn bánh tráng, từ trộn cho đến cuốn. Đã được ăn nhiều hàng bánh tráng khác nhau và nay được bạn suggest đến quán này ăn và mình nhận ra là mình đã tìm được chỗ ngon và gần nhà nữa, ở đây có nhiều loại bánh tráng khác nhau mà giá cũng hợp lí nữa, vừa ăn vừa có thể gọi trà sữa ở hàng bên cạnh luôn nhen. Tất cả nguyên liệu ở đây hầu hết là nhà làm và không có sự pha trộn gì luôn nhen. Đó là cái mình thích nhất vì ăn mãi chẳng sợ gì hết hehe