Giới thiệu
- Địa chỉ: 175 Phan Văn Hân, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Annie - Coffee Take Away
[Tổng hợp] - Ăn vặt Annie - Coffee Take Away
[Tổng hợp] - Ăn vặt Annie - Coffee Take Away
[Tổng hợp] - Ăn vặt Annie - Coffee Take Away
[Tổng hợp] - Ăn vặt Annie - Coffee Take Away
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nước được pha chế khá lạ, các loại trái cây trộn với nhau mà mình chưa từng thấy. 2 chị chủ tư vấn và pha chế theo yêu cầu. Rất vui tính và dễ thương. Sẽ ghé lại nhiều lần
-
Ưu điểm: - Trái cây ở quán rất ngon nên sinh tố và nước ép cũng ngon theo. - 2 chị chủ quán rất dễ thương, phục vụ thức uống cho khách rất có tâm và kĩ càng - Sinh tố là món mình yêu thích, khi uống sẽ thấy smooth vị trái cây chứ không lộp rộp đá bào như nhiều nói khác - Giá cả rất mềm, từ 15k - 18k cho 1 ly khá to và chất lượng. Đặc biệt nên thử sinh tố bơ ở đây - 25k, rất ngon và đáng tiền. Nhược điểm: - Do là quán take away nên mặt bằng hơi nhỏ. Nhưng bắc cái ghế nhỏ ngồi nhâm nhi tại quán vẫn được.
-
Phải nói là cả chủ quán và thức uống đều đáng yêu như nhau! :* * Phong cách phục vụ: nhiệt tình, kĩ lưỡng, chu đáo * Gía cả: rất hợp lí * Chất lương: không những ngon, vệ sinh mà còn lạ nữa, Cảm nghĩ về món yêu thích nhất: "TRÀ ĐÀO" Một ngày đẹp trời, không mưa, nắng vàng chóe xiên xỏ khắp mọi ngõ ngách của SG. Tôi, vừa đi học về, bước chân xuống xe buýt, rảo bước về nhà trong tình trạng thiếu sức sông. Chợt, dừng lại, ngó vào trong một cái quán bé bé Xinh Xinh. Thấy chị chủ quán làm việc say sưa cùng những ly nước của mình, tôi lấy làm thèm lắm. Không chần chừ, xông vào quán ngay và yêu cầu "1 Ly Trà Đào". Chị chủ quán nhìn tôi, nở một nụ cười duyên, nói: - Chào em! Trà đào của em có ngay đây! Tôi kiểu,rụng mất tim (dễ thương chết mất): - Dạ, cám ơn chị ..... Nhận ly nước, tôi nhanh như cắt, cắm thẳng ống hút vào cái lỗ ở nắp, hút xoành xoạch một phát. ÔI! Sức sống đã tràn về, dòng nước chua chua ngọt ngọt mát lạnh cứ vội vàng thâm nhập vạo sâu trong dạ dày, để lại vài tiếng kêu "rột rột" nho nhỏ. Mùi hương của tắc nồng nàng thơm lừng. Thật quyến rũ. Tiếp sau đó, tôi mở nắp, hốt ngay miếng đào, cắn một cái rõ ngon lành. Tôi ngắm nhìn miếng đào còn lại: thân vàng cam tươi roi rói, bóng mướt, mềm mại,...có một suy nghĩ nhá nhem trong đầu óc:"đào ơi! e ăn gì mà e quyến rũ và ngọt ngào đến thế chứ hở". P/s: Thật sự Trà đào ở quán rất tuyệt, tôi chưa từng được nếm món trà đào nào có vị lạ lùng và đặc biệt như vậy! Yêu cầu nho nhỏ, Chị chủ quán dễ thương nên sửa lại cái menu chỗ ghi TRÀ ĐÀO LÀ: "TRÀ ĐÀO NGON NHẤT SÀI GÒN" ahihi ^_^