Giới thiệu
- Địa chỉ: Vĩnh Khánh, P. 10, Quận 4, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn An An Quán - Chuyên Lẩu Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn An An Quán - Chuyên Lẩu Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn An An Quán - Chuyên Lẩu Nướng
[Tổng hợp] - Quán Ăn An An Quán - Chuyên Lẩu Nướng
[Món ăn] - Quán Ăn An An Quán - Chuyên Lẩu Nướng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được ox giới thiệu và dẫn đến quán , quán nằm ở đoạn đường "chuyên nướng lẩu" của q4. Khá dễ tìm. Menu ở đây khá lạ và kích thích sự tò mò , ox mình ăn quen nên order liên tục nên mình quên chụp lại menu rồi hehe , lần sau sẽ update. Nhưng giá khá bình dân tầm 35-90k/ món. Mình kêu bạch tuột xông hơi , ếch xông hơi , cơm chiên hải sản , súp nấm ... 2 món xông hơi khá thú vị , chị pv mang thố đá + rau ra sau đó đổ bạch tuột và chế 1/2 chai bia vào - xốc lên . Giai đoạn này chị làm khá nhanh- mình kêu 3 thói nhưng ko lần nào quay clip trọn vẹn được :( , bạch tuột nêm vừa ăn , tươi , khi nhai vẫn còn dòn , ếch cũng vậy tươi ngọt dòn . Món súp nấm thì được bọc giấy bạc mang ra thì pv cắt miệng vừa ăn , vị giống như món súp mình hay được ăn ở cac tiệc cưới . Cơm chiên có lẫn cơm cháy và có vị xả . Phục vụ rất nhiệt tình, bác chủ quán nói , quán mới mở được 4 tháng thôi , đầu bếp ở đây làm cho ks 5* ban ngày ( nghe là thấy hấp dẫn rồi ) . Hôm đó bọn mình ăn rất nhiều , nhậu nhẹt la cà luôn . 6 người chỉ 617k . Quá ok luôn. Sẽ ghé dài dài hehe
-
Tham khảo trên placevietnam và mình đã rủ bạn tới thử. Quán ngay lề đường, thoáng mát, dễ tìm. Thức ăn ngon và giá cũng không đắt. Sẽ rủ bạn tới nữa vì quán gần nhà, đỡ phải đi xa hihihi Thích món bạch tuộc xông khói và nấm hải sản thập cẩm gói giấy bạc
-
Quán ở gần chỗ bạn mình,chiều chiều cung khá đông ,nhiều món nướng lạ hấp dẫn,ướp vừa ăn ,thích thịt cuốn nấm nhất,thịt nếu nướng vừa chín sẽ không bi dai ăn với cuộn rau củ nên không bị ngán,quán phục vụ nhanh
-
Quán này ngay q4 gần nhà mình nên mình ăn hoài. Đặc sản ở đây là món Bạch tuộc xông hơi ăn ngon hơn bạch tuộc nướng lun. Lẩu Thái ở đây mình cũng thix, nước lẫu đậm đà mà k có cảm giác hóa chất quá nhiều. Tuy nhiên hôm qua mực bỏ lẩu hơi có mùi. Hôm qua kêu thêm món mới " sườn bò nướng lu" cũng hấp dẫn ghê, mùi vị từa tựa phá lấu chiên, ướp rất đậm vị, tuy nhiên dĩa 100k mà có mấy miếng à hihi. Nói chung là ngon mình dẫn nhiều bạn ăn đây rồi ai cũng khen. Điểm trừ là quán lề đường nên có kẹo kéo hát hò ồn k chịu nỗi và khó chịu nhất là hay bị hàng rong vé số làm phiền.
-
Có tiệc tùng gì là dẫn đến đây hà. Ngon mà giá quá bình dân luôn. lúc nào đến cũng ăn 2 món ruột là Cơm thố xả với bạch tuột xong hơi trước rồi tính gì tính hehe. nay ăn thêm Lẩu Kim Chi - món mới. 150k mà 5 đứa ăn ko nổi cái lẩu luôn đó trời. tổng thiệt hại kể cả bia bọt cho 5 đứa là 530k.