Giới thiệu
- Địa chỉ: 249 Đặng Văn Bi, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ẩm Thực Chay Sen Hồng - Đặng Văn Bi
[Tổng hợp] - Quán Ăn Ẩm Thực Chay Sen Hồng - Đặng Văn Bi
[Món ăn] - Quán Ăn Ẩm Thực Chay Sen Hồng - Đặng Văn Bi
[Món ăn] - Quán Ăn Ẩm Thực Chay Sen Hồng - Đặng Văn Bi
[Món ăn] - Quán Ăn Ẩm Thực Chay Sen Hồng - Đặng Văn Bi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này phục vụ siêu kém, mình tới ngồi chờ 15p mới có nhân viên phục vụ ra hỏi. khá nhiều món hết. mình kêu 3 món, ăn hết 2 món rồi mới lên kêu là món 3 hết, mà mỗi lần gọi món là lâu ơi là lâu. mình ăn có 3 món mà hết đúng 1 tiếng đồng hồ, trong đó ăn có 10p, còn lại là chờ. view cũng bình thường, món ăn bình thường, giá cả tầm 18k 1 món ăn
-
Mình và mẹ đến quán vào buổi trưa. Hình như là vào ngày chay nên quán cũng hơi đông so với bình thường. Ngồi hoài thì mới thấy có phục vụ ra. Gọi một món là lẩu thái ( lúc này khách về cũng gần hết). Lâu ơi mà lâu mới đem món lên. Dọn cho mình thì chỉ có chén. Gọi phục vụ thì khó ơi là khó. Theo mình thấy thì quán làm cũng được. Mình với mẹ ăn thấy thiếu rau nên kêu thêm một dĩa. Ăn gần hết cái lẩu mới thấy bưng ra. Sau đó phát hiện là ko còn cồn. Mà mình kêu hoài chả thấy phục vụ đâu. Trong nhà có mấy khách mà những 3 người phục vụ, buộc mình đứng lên kêu thì ờ dạ xong sau đó mất tiêu luôn. Đợi lâu quá ko thấy nên phải gọi lại mới đem ra. ( mà đem cho mình còn thiếu cả khăn nữa) T.T Giá cả tạm chấp nhận đi. Không gian quán thì do mở lâu nên cũng không đẹp lắm. Vị trí thì vì ngay đầu đường PVB nên khó qua đường. Tạm ổn nhưng phục vụ thì không ổn chút nào.
-
Đã mở được quán chay thì nên làm cho đúng nghĩa của nó. QUẢN LÝ quá kém, thà để bản quán full không nên để khách vào rồi ngồi chờ, gọi được món thì lại phục vụ một cách hời hợt, làm cho có. Mất thiện cảm, đã đi ăn chay cuối cùng lại mang bực bội, khó chịu.
-
Nhân viên cũng bình thường như bao quán khác , món ăn ra nhanh mà . Món ăn tương đối ngon
-
1. Ngồi 10 phút mới nhận được menu. 2. Mình đi 3 người, ngồi trước. Có 1 gia đình 6-7 người tới sau, hất hàm bảo: Chỗ kia còn chỗ. Chỗ đó trong góc, ngồi ăn quay mặt vào tường, bàn để nguyên liệu, không phải để ngồi. Nhân viên thấy vẫn ì ra. Đến khi mình gọi lại, nói xếp bàn cho khách, mới xếp. Ngồi chờ 30ph mới có ăn. Chén thì bể. Đồ ăn bthường. QUÁ KÉMMMMMMMThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này