Giới thiệu
- Địa chỉ: 189 Bàu Cát, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0906 938 488
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 300.000 ₫
- Số điện thoại: 0906 938 488
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Aichi - Quán Nướng Lẩu
[Thực đơn] - Quán Ăn Aichi - Quán Nướng Lẩu
[Thực đơn] - Quán Ăn Aichi - Quán Nướng Lẩu
[Món ăn] - Quán Ăn Aichi - Quán Nướng Lẩu
[Món ăn] - Quán Ăn Aichi - Quán Nướng Lẩu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán sạch sẽ đồ ăn ở đây khá ngon.nhưng vì xiên que không đồng giá nên có cái mắc cái rẻ.mùn thấy bò ướp khá là ngon.ngoài ra còn có thanh cua ăn khá chất.lẩu nước cũng ngon.nhân viên vì quán mới mở chưa quen việc nên còn phục vụ lúng túng..quán khá là đông nhưng không nóng.mát mẻ.hj
-
Quán này gần nhà mà hôm nay mới ăn thử, ngay ngã tư bàu cát đồng đen dễ kiếm, đồ nướng tự chọn gì cũng có, giá ổn, không mắc không rẻ, có mấy món sườn, gà, tôm, mực, lẩu ngon nhưng hơi ít, mấy cái khác trung bình, nói chung phần đồ ăn thì chấp nhận được, cho 8 điểm. Phần phục vụ thì quán đông quá nên chậm, gọi lúc nào cũng 5,6 lần mới được thứ mình cần, đang làm lẩu mà hết lửa nó tắt cũng phải chờ 10, 15 phút mới đem ra, tính tiền cũng sai vài cái, nói chung không hài lòng khoản phục vụ, cho 2,3 điểm thôi nhé, cần cải thiện hơn!
-
Kêu món phục vụ thì lâu . Nướng dùm khách thì không để theo thứ tự. Thích nướng nào trước cũng được. Nhân viên đưa món ra mà như dằn mặt khách. Sẽ không đến lần 2 mặc dù gần nhà
-
Không gian thì nằm ngay góc đẹp, đồ ăn bình thường ( thật sự rất thường ) và giá đối với mình là cao, 25-27k/ xiên thịt heo xiên với 3 lát ớt chuông, 2 xiên đã 50k, hình mình post cai dia ay la hơn 200k tiền xiên đấy+ cá thu nhật giấy bạc 40k + 1 ngêu hấp 35k và nước uống tổng lại hơn 300k, chỉ buồn nhất dĩa đồ xiên, 4 xiên thịt hon 100k lèo tèo 3 cục thịt heo/đà điểu nhỏ với mấy lát ớt chuông
-
Mình lãnh lương sang ăn, thấy menu quán mắc (so với quán nướng khác), thầm nghĩ đồ ăn sẽ ngon,... Ai dè ăn hết 500k chỉ thấy 1 món ngon là nấm nướng. Cá kèo không tươi, tôm bé và luôn cả thịt thì chẳng có món nào nêm nếm tới vị cả. Lẩu thì mình gọi lẩu thái (150k), đồ ăn kèm ít mà nước thì ngọt như thêm đường vậy, bếp xài 1 cục cồn bé xíu nấu hoài lẩu không sôi. Quán cực ồn (các khách khác, nhạc của quán và còi xe). Tiếc tiền!