Giới thiệu
- Địa chỉ: 216B Nguyễn Văn Nguyễn, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cửa Hàng Cafe 81
[Tổng hợp] - Cửa Hàng Cafe 81
[Tổng hợp] - Cửa Hàng Cafe 81
[Tổng hợp] - Cửa Hàng Cafe 81
[Tổng hợp] - Cửa Hàng Cafe 81
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vừa đặt chân vào quán mình bao nhiêu kí ức tuổi thơ ùa về, mình nhớ tuổi thơ của mình, cách trang trí bố cục rất đẹp, không gian trong quán khá yên tĩnh rộng rãi, đây là một trong những quán cafe mình thích nhất
-
Mình nghe nói nhiều về quán này mà nay mới có dịp ghé, ấn tượng đầu tiên là 1 mớ hỗn độn trong sự thống nhất haha, mình gọi như vậy tại vì mới nhìn thật sự nó khá là rối, bố cục có vẻ làm cho quán trở nên hơi chật chội, nhưng bù lại các vật dụng trang trí rất chất, mỗi góc lại mang một màu sắc riêng, đi buổi tối thì mờ ảo vô cùng, nhìn từ ngoài vô cứ như là 1 hàng quán của những năm 90, cái thời còn xài đèn dầu ấy, kiểu kiểu vậy. Nước uống thì bình thường lắm, phải nói là ko đọng lại chút gì để nhớ, bạn nào thích mèo là chuẩn luôn, mấy bé mèo chạy chơi như chốn không người, mà hình như quán chưa chú trọng khâu vệ sinh "thành quả" của tụi mèo nên lâu lâu lại nghe mùi thoang thoảng theo cơn gió nhẹ bay ngang mũi =)), sống ảo thì nên đi buổi sáng nha.
-
Mình là nguòi hoài cổ, Hay thích ngồi làm việc ngoài cafe. Ấn tượng về 81 là "Sao mà nó ngày xưa quá !" Thực vậy, vừa dừng xe trước cửa là choáng bởi cái chất "xưa cũ" của nơi này. Bước vào trong không gian như nhà mình hồi bé vậy: ghế bàn, đèn treo, kệ băng VHS, máy chạy đĩa than, gạc-măng-giê đựng linh tinh v.v... Thêm những bài nhạc vàng đã cũ, không gian khá tối, toàn là ánh đèn vàng, hôm mình đến trời mưa, ngồi cứ phải nói là phê đứ đừ. Menu thức uống không nhiều nhưng cũng toát lên chất bình dị ngày đã qua: chanh muối, cafe đá, sữa tươi, v.v... Giá cả thì từ 25 ->40K nên thoải mái. Có lẽ cái đáng giá nhất ở nơi là không gian hoài niệm mà nó mang lại. Rất tuyệt !
-
Mình đến buổi tối, quán nhìn từ ngoài vào không dễ thấy vì hơi tối và thấp, tuy nhiên bên trong quán làm rất dễ thương. (Vì ánh sáng ko đủ nên lên hình tấm nào nhìn cũng hơi mờ). Quán làm theo phong cách Sài Gòn xưa xưa nên rất có duyên, mình gọi 2 phần cà phê sữa đều uống rất ngon, cà phê đậm và thơm, quán cũng mở mấy bài nhạc vàng thời xưa xưa làm không khí rất dễ chịu nha. Tuy nhiên mình hơi ko hài lòng khu vực nhà vệ sinh vì hơi dơ.
-
Tụ tập bạn bè ở đây. Quán nhỏ xíu nên đi ngang qua dễ bỏ sót, buổi tối lên đèn lung la lung linh nha. Quán theo phong cách hoài cổ, nhìn cứ như thời xưa, đến cả thức uống cũng như hồi xưa, đá me, nước tắc,... Đá me pha vừa miệng, có hột me nhai nhai cũng vui miệng lắm. Quán nhỏ tương đối yên tĩnh, nhân viên phục vụ cũng ổn. Đi ban ngày chụp hình đẹp lắm nha