Giới thiệu
- Địa chỉ: 311 Võ Văn Tần, P. 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 55.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 35.000 ₫ - 55.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán 311 Bis - Bột Chiên & Mì Sủi Cảo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán 311 Bis - Bột Chiên & Mì Sủi Cảo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán 311 Bis - Bột Chiên & Mì Sủi Cảo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán 311 Bis - Bột Chiên & Mì Sủi Cảo
[Tổng hợp] - Quán Ăn Quán 311 Bis - Bột Chiên & Mì Sủi Cảo
Vị trí
Đánh giá
-
-
Món ăn bình dân, phong phú, ngon miệng.
-
Mình ăn ở đây vào bữa trưa ăn cũng tạm đc nhưng tình cờ vào trong thấy chủ quán rửa cải xanh trong toilet phía sau thùng rửa rau là thùng để lau nhà mình thấy rồi ói tại chổ thề k bao jo đến quán này nữa.
-
Buổi xế đói bụng nên lang thang tìm quán ăn thì ghé thử vào quán, có vài điểm cộng: -Quán sạch sẽ, dễ tìm vì ở mặt tiền đường -Mình gọi phần mỳ sủi cảo và rất thích sủi cảo ở đây vì làm khá hợp vị của mình, đặc biệt có nguyên con tôm nên dai dai giòn giòn -Thị xá xíu cũng dầy và ngon Nhưng cũng có vài điểm trừ cho quán -Tuy đói nhưng khẩu vị cũng đòi hỏi cao, và nước lèo của quán phải nói là quá lạt so với khẩu vị của mình. Dù có nêm nếm thêm nhưng vẫn không cứu được sự lạt của nước lèo -Với món mỳ tươi mình đòi hỏi mỳ phải có một độ dai dai nhất định, tuy nhiên mỳ của quán không đáp ứng được nhu cầu này có lẽ do trụng khá lâu -Giá khá cao. Có lẽ do ở q3 và mặt tiền đường nên giá khá là cao, một tô mỳ mình gắp 3 đũa là hết nhưng giá 45k Tuy có vài điểm cộng quý giá nhưng chắc mình sẽ cân nhắc việc thử các quán xung quanh gần đó hơn là quay lại quán
-
Trưa nắng ko biết vô đâu thấy ở đây nhiều món nên ăn lun. Giá khá mềm và nêm nếm cũng dễ ăn. Bán nhiều đồ ăn đa dạng, nếu có dịp sẽ thử món khác nữa
-
Mình đi 3 người kêu 3 dĩa bột chiên, 1 dĩa hoành thánh chiên và 2 ly trà tổng 155k Bột chiên được cái là nhiều, bình thường, 30k/dĩa Sủi cảo 10 miếng, mình ăn bỏ hết 6 miếng. Bột sượn không giòn còn thịt thì sống... 60k/dĩa :) Menu không để giá Phục vụ không thân thiện làm sợ ý kiến thịt sống là bị xử đẹp. Sẽ không quay lại