Giới thiệu
- Địa chỉ: 81 Đường D5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
- Giờ mở cửa: 11:00 - 20:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 20:00
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn 3 Con Gà - Cơm Gà Phú Yên
[Tổng hợp] - Quán Ăn 3 Con Gà - Cơm Gà Phú Yên
[Tổng hợp] - Quán Ăn 3 Con Gà - Cơm Gà Phú Yên
[Tổng hợp] - Quán Ăn 3 Con Gà - Cơm Gà Phú Yên
[Tổng hợp] - Quán Ăn 3 Con Gà - Cơm Gà Phú Yên
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trưa nắng có việc bên này, 2 đứa xách xe tấp dzô đây ăn trưa. Không gian hẹp và khiêm tốn xíu nhưng thấy đông khách lắm, toàn nhân viên văn phòng vào không à. Anh chị chủ hòa nhã, phục vụ tuy chậm nhưng do đông nên thông cảm. Cơm hạt rời, thơm và không bị nhão. Thịt gà hơi khô nhưng trứng non ok lắm đấy. Nước chấm ổn, cay cay rất kích thích vị giác. Giá cả cũng được, không rẻ nhưng vừa tầm. Cơm cho nhiều nên ăn xong là no nê luôn. Có điều do trưa với đông nữa nên cảm giác quán hơi hầm, nóng chảy mồ hôi luôn.
-
Mình ăn từ hồi quán mới mở luôn á Vị trí: gần ĐH Ngoại Thương nè Không gian: lúc mình đi quán vắng te chỉ có bàn của mình thôi, đèn trắng cũng sáng sủa, bếp chính là xe cơm để ngoài vỉa hè. Bàn ghế gỗ thấp hơi lụp xụp, kiểu bình dân sinh viên. Có wifi nha Phục vụ: anh chủ nhiệt tình, nhìn ảnh xào cơm thấy cũng nghệ lắm :)))) Chất lượng: dĩa cơm mang ra thích mắt ơi là thích mắt luôn vì sự kết hợp màu sắc của nó. Cơm gà vàng ươm bóng bẩy. Thịt gà đầy sốt. Rau răm xanh mướt. Bắp cải tím. Dưa chua rồi nước mắm sóng sánh nữa. Thấy hình thức là ưng rồi đó. Ăn thì cơm hơi khô một chút. Lòng gà bao ngon nha, nêm ướp rất là đậm đà, có rau răm đúng điệu rồi. Nước mắm hơi ngọt, kẹo kẹo, ăn rất là bắt cơm luôn Giá cả: cơm lòng gà 20k, cơm gà xé 35k
-
Các bạn review trước khen quán quá nên mình quyết định đi ăn thử. Xin phép review khác xíu - cơm gà : cơm hơi khô, màu vàng không phải vàng từ mỡ gà mà vàng ruộm kiểu màu bột nghệ hay gì đó, không biết - rau trộn: không có sú tím như các bạn mà chỉ có bắp cải trắng và cà rốt thôi Nhưng công nhận trình bày lên đĩa đẹp - nươc mắm: không ngon như các quán miền Trung khác - gà luộc: khi luộc gà chắc chắn không nêm nếm, nên miếng gà rất nhạt (nói nặng xíu là lạt nhách), miếng gà trắng trợt nhưng lại dai (mình có nên nghi ngờ k phải gà ta chăng) - nước súp: trong veo, không màu, nhưng vị ngon! Tóm lại, mức giá 20-30k thì cũng không đòi hỏi gì hơn, nhưng rõ ràng có thể làm ngon hơn!
-
Tiệm cơm gà phú yên này nằm ngay mặt đường đi qua thấy nên tụi mình tấp vô chứ cũng không đọc review gì trước. Quán nhỏ, bàn ghế gỗ. Có quạt máy. Để xe ngay phía trước quán luôn. Cơm gà menu đa dạng nhiều sự lựa chọn giá từ 20-45k/dĩa. Mình chọn gà xé trứng non 35k, bạn mình chọn lòng trứng 30k. Kèm theo cơm có chén nước luộc gà thêm hành ngò tiêu ăn cũng được, nhưng mình cứ thấy ngọt kiểu bột ngọt và nước này khá loãng (kiểu nước luộc gà pha loãng rồi). Cơm hơi cứng, màu vàng đậm nhờ bột nghệ hay gì đó. Gà xé đủ ăn, thêm 3 cái trứng nhỏ. Được cái nước mắm pha ngon lắm! Giá cả vầy thì chất lượng như trên là ổn rồi. Phục vụ nhanh.Thảo luận bị khoá cho bài đánh giá này
-
Com ga an duoc, gia ca phai chang. 35k/dia com ga xe va trung non