Giới thiệu
- Địa chỉ: 31- 33 Phan Huy Ích, P. 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 22 272 468
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 22 272 468
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - 17 Cafe - Phan Huy Ích
[Tổng hợp] - 17 Cafe - Phan Huy Ích
[Tổng hợp] - 17 Cafe - Phan Huy Ích
[Tổng hợp] - 17 Cafe - Phan Huy Ích
[Món ăn] - 17 Cafe - Phan Huy Ích
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe đồn không gian ở đây oke lắm nên cũng bon chen đi cho bằng được. Đi thẳng Phan Huy Ich, đến đchi 31-33 nhìn thấy tòa nhà cao thật cao rẽ vào,quán cafe tọa lạc ở tầng 17. - Không gian quán: trên cao nên nhìn được toàn cảnh khu vực gần đó, tương đối đẹp. - Gía cả so với những quán như vậy thì hơi mắc, mình oder sinh tố dâu 63k/ly. - Có điểm trừ là quán nằm tầng 17, đi tháng máy lên nhưng nếu khách nào lần đầu đến phải đi lòng vòng tìm, không gian khu vực này mờ mờ ảo ảo không 1 bóng người. Các bạn nữ chú ý không nên đi 1 mình sẽ có cảm giác sợ.
-
Vị trí quán dễ tìm.hơi xa TP Không gian rộng rãi . Thoáng mát. Giá hơi cao nhưng cafe sữa rất ngon và thơm . Phục vụ nhanh Được ngắm cảnh quan và máy bay => very good
-
Đến đây rất nhiều lần, từ những ngày đầu khai trương. Nhưng cách phục vụ của nhân viên càng ngày càng tệ. Ngoài ra mọi thứ đều rất tốt.
-
Hôm 31 có đến quán theo gợi ý của chị đi cùng (vì ở khu này, biết quán đó giờ nhưng chưa có dịp). Mới đi lần đầu nhưng cũng may nhờ có chú kia ko biết có phải nv ko nhưng rất nhiệt tình lun. Chú thấy 2ce lóng ngóng liền chỉ tận tình tới chỗ thang máy bấm tầng rồi hướng dẫn đi tới quán. Và quán có 1 vài điểm nổi bật như sau: _ Chỗ giữ xe: cũng thoáng đãng (vì là bên hông chung cư) nhưng lại có 1 mùi hôi kinh dị, do gần đó là WC nên có lẽ thế chăng mình cũng ko biết nữa ahihi _ Không gian: chỉ có view đêm là ok thôi chứ nhìn chung quán trang trí cũng thường thôi. _ Phục vụ: nhanh nhẹn thân thiện _ Đồ uống: mình kiu phúc bồn tử việt quất, c mình thì gọi dâu phúc bồn tử. Với mình thì hơi ngọt nhưng mọi người thì chắc là ok. Điều khiến mình bất mãn nhất là chương trình ca nhạc của quán tầng trên cùng. Nhạc thì trình diễn có 1 tiếng mấy hay j đó mà phụ thu mỗi khách 50k chưa kể nước. Nào biết hát có hay ko mà phụ thu mắc gê gớm. Chắc lâu lắm mới quay lại 😃😃😃