Giới thiệu
- Địa chỉ: 8 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 25.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 25.000 ₫ - 250.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh ngon có tiếng rồi khỏi chê , đồ uống cũng khá đa dạng Nhân viên phục vụ nhiệt tình . Mình rất hay ghé đây luôn !!!
-
Tết rảnh nên tụ tập bạn bè ghé quán ăn thử.mình nhớ gọi là 1 bánh mì hotdog,1 bánh nhân phô mai chảy,bánh nho ngàn lớp và bánh sanwich nhân dâu. Bánh phô mai ăn nóg nhân phô mai chảy siêu ngậy,ngon cực í ^^ hotdog bạn mình ăn thấy nó khen nấy khen để chứ mình k có thử.bánh nho ngàn lớp theo mình hơi bị khô,với mình thì đích thị là khó ăn @@ bánh tam giác nhân dâu thù nhiều mỡ gây ngán và mình là đứa k ưa dâu nên cũg k ăn đc ^^ nhân viên rất ok.👌
-
Lần đầu đến quán nhưng ấn tượng lại rất tốt! Đầu tiên vị trí quán. Quán dễ tìm, ko gian cũng thoáng mát, thoải mái. View đẹp và dùng để sống ảo rất tốt. Nhân viên ở đây khá thân thiện, đồ phục vụ lên cũng nhanh. Về đồ ăn và uống ở đây thấy tốt hơn xíu so vs mặt bằng chung. Tuy nhiên có 1 món bánh có lớp dạng chiên xù bên ngoài, mk nhìn nghĩ ít mỡ nhưng cắn vào thì mỡ tràn đầy ra 😭 ăn khá là ngán vì lượng dầu nhiều. Mong quán sẽ khắc phục
-
Dù biết đến Tous les jours đã lâu nhưng cũng chưa bao giờ ăn thử vì nghe nói ở đây đắt lắm luôn á. Hôm nọ có mã code giảm đến tận 50% ở trên Now nên quyết định đặt một vài đồ về ăn thử. Nhận xét chung như sau với giá của sản phẩm thì chất lượng thực sự không được như kỳ vọng. Nói ít nhất thì chắc chỉ có bánh mì nguyên cám là ưng ý mình nhất. Chứ còn bánh mì xúc xích và bánh sừng bò thật sự là vô cùng thất vọng. hương vị không có gì đặc sắc thậm chí là còn chán hơn những bánh giá chỉ bằng một phần ba một phần tư ở bên ngoài. Chắc là sẽ không bao giờ quay lại trừ khi muốn mua bánh mì nguyên cám.
-
Quán mà có lẽ mình sẽ giành cả thanh xuân để uống trà vải :)) - view: quán nằm ngay đường ĐBP rất dễ tìm, chỗ để xe vỉa hè khá thoải mái và view cũng như decor làm mình ưng ngang no1986 luôn <3 - thái độ nhân viên: order rất nhanh nhẹn, được tự chọn bánh nên mình cứ lấy gắp và khay đi chọn thôi :)) nhưng khổ nỗi là nhân viên không niềm nở tư vấn cho khách ăn thử bánh nào ngon nên hơi thất vọng, bác bảo vệ quá ư kute <3 - đồ ăn, uống: gồm rất nhiều các loại bánh mình không nhớ tên được :)) và 3 cốc matcha, trà vải <3 và trà hoa quả + trà vải: mình phải review món này đầu tiên vì mình rất thích trà vải ở đây <3 lúc nào đi cũng gọi, vị trà thơm, ngọt ngọt chua chua hợp với tín đồ trà như mình, vải ăn có vị rất khác so với vải ngoài chợ, ngon ngọt mà thích thôi rồi, hôm 4 quả hôm 3 quả chắc tùy ý nhân viên :v với mức giá 39k mình nghĩ đây là đồ uống đáng thử nhất ở đây + trà hoa quả: vị trà thơm, ngọt và khá là nhiều topping hoa quả cho bạn mình tha hồ xúc :v + matcha: bạn mình uống thấy hơi bình thường, không dậy vị matcha lắm do nó là tín đồ của matcha :)) + các loại bánh: _Bánh bông lan trà xanh do mình tự đặt tên :)) bánh bông, đều, ngon, dậy mùi kem nhưng có đậu phộng đường trong ý nên 3 đứa mình không thích lắm _Bánh sừng bò: bánh này rất dày, ăn dai dai và cũng khá ok _Bánh trứng được đặt trong cái khay bé tí ăn rất thơm và ngon, cũng rất đáng thử _Bánh việt quất ( không biết đúng không ) ăn rất là ngon và có 1 lớp kem cực ngậy nữa <3 _cái bánh dài dài ấy mình không nhớ tên nhưng nó dai nhách, dúng tay mãi mới xé được chứ không cắt được bằng dao :)) ăn vị khá ổn nhưng dễ bị ngán do nhiều dầu quá :)) _Bánh kem: bánh mà mình quên không chụp, mình lấy 2 socola 1 kem dâu, bánh có thể gọi là làm mình hài lòng nhất vì lớp kem cũng như miếng bánh của nó :)) tươi ngon ăn thích thôi rồi Do trọng tâm ở đây là trà vải và các loại bánh nên đây trở thành quán ruột của mình rồi <3 dịp Tết mình còn được voucher 20% mang về nữa :> mình sẽ đóng họ cho quán dài dài dù giá ở đây không phải là rẻ :v