Giới thiệu
- Địa chỉ: 328 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng
- Số điện thoại: 0979 421 616
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
- Số điện thoại: 0979 421 616
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 30.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quê Hương - Nhà Hàng Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quê Hương - Nhà Hàng Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quê Hương - Nhà Hàng Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quê Hương - Nhà Hàng Hàn Quốc
[Tổng hợp] - Quê Hương - Nhà Hàng Hàn Quốc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Toi mới đi chiều hnay vẫn còn trong đợt khai trương phục vụ khá chậm 😥 Vị trí: Văn Cao thì quên mịe sầu đi rồi toàn nhà giàu thôi. Dọc phố toàn nhà hàng =))) Ko gian: quán nhỏ thiết kễ hơi bí mà lại ko bị mùi mới hay. Toi thích cái bàn bệt dưới tầng 1 lắm luôn ý vì cái thiết kế chỗ để chân thông minh của nó. Ngồi max thoải mái. Tất cả đều đc decor theo style Nhật Bổn và quầy làm sushi kimbap các thứ trc mặt luôn. =)) Mì: Toi ăn cấp 2 cay rất nhẹ dịu dễ ăn ko bị hắc & sốc như 1 só quán khác. Nước dùng là ưng nhất 😘 còn đâu nhân ít chỉ lèo tèo mỗi thứ 1 miếng. Rau đc mỗi 1 cọng cho có màu xanh 😂 xúc xích 1 miếng, thịt bò 2 miếng, nấm 2 cọng, 1 miếng bánh gạo Hàn,1 miếng chả =))) Takoyaki (Bánh bạch tuộc): ăn ngon lắm vỏ thì giòn dai nhân bạch tuộc thơm phêê huhu 😭 Giá mì: 39-89k/bát tùy loại Các đồ khác ≈ 35-40k Nước uống 15-25k hay sao ấyyy.
-
Phục vụ quá lâu, 30' mới mang đc đĩa rau cải rán cháy mặn chát 😂 15' sau mới có 2 tô mỳ cay: nc dùng như mỳ hảo hảo chua cay, mặn, sợi mỳ đặc biệt ok hơn những tiệm khác. Trà sữa free nhạt toẹt, lợ mùi sữa ko có vị trà bonus thêm thạch mini size 😒
-
Mới đi hôm xưa, gọi mì cay bò đặc biệt mất 49k, không biết đặc biệt thế nào chỉ biết có 2 miếng thịt bò mỏng, vài miếng rau cộng thêm ít nấm. Được cái mì khá cay, gọi cấp độ 2 mà nước mắt nước mũi thi nhau tuôn trào ( cũng có thể do tôi không ăn được cay ). Phục vụ thì chậm,mấy chị ghi món không được nhiệt tình lắm , nước uống thơm nhưng lợ , gọi bánh bạch ruộng đợi dài cả cổ mà 6k một viên, nhưng chắc được cái chất lượng vệ sinh đảm bảo . Nhìn menu thấy có mì đen không biết có ngon không, có lẽ hôm nao ra thử, mong lúc ấy mấy chị phục vụ tươi cười hơn 😋😋😋
-
Dạo này mì cay hot quá nên tôi cũng bonus cho các bạn 1 địa chỉ rất nên qua :3 Mì cay ở quán tôi thấy hơn các quán đông nghịt khách kia nhiều :)) Sạch sẽ sang chảnh từ bát đũa :)) Nước mì thơm lắm nếu các bạn ăn độ cay thấp sẽ để ý ngay, còn nếu tăng cao thì cay phồng mồm húp trà sữa chắc khó cảm nhận đc :)) sợi mì chính hiệu Hàn Quốc dai và thơm, thịt bò thớ to ăn mềm rất ok, có cả mì hải sản tươi ngon như ảnh nữa nhé :3 Ngoài ra quán có một điểm đáng khen và menu cực kì đa dạng, ngoài các món ăn Nhật còn thêm một số món Hàn để phù hợp với đại đa số khách, phố Văn Cao mà ^^ Sashimi, Takoyaki, sushi, ăn rất chuẩn vị Nhật, cá rất tươi :3 ngoài mì cay thì tôi thích nhất bánh xèo Nhật ( Okonomiyaki ) các bạn nên thử nhé. Nhân viên nhiệt tình lúc nào cũng cười tươi luôn, không gian quán ấm cúng, đi cùng gia đình hay bạn bè đều rất hợp ^^
-
Chúc mừng nhà hàng :)))))) Món mì cay cấp độ không của mình như kiểu trộn mì với nước lọc rồi mang lên cho khách ấy Hihi Tại sao mà mì cấp một thì vị ngon mà mì cấp không thì không tưởng được Hoho Nhân viên dễ thương nhà hàng sạch sẽ mà đồ ăn không thở được May mà phản ứng từ em nhân viên rất tốt nên mình cũng đỡ lộn tiết Cơm phomai ăn khá ,bánh xèo nhật cũng tạm được Mỳ cũng đầy đặn hơn nhiều quán Cá hồi nướng hơi bị đắt Trà sữa vị hơi bị ghê