Giới thiệu
- Địa chỉ: 7 Phạm Bá Trực, P. Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 150.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chất lượng ok Giá cao hơn trung bình một chút Phục vụ cũng nhanh Sắp thành quán ruột của mình :3
-
Quán này thì khỏi cần bàn về độ chất chần chật rồi. Lúc nào cũng đông dù đông hay hè, thu hay xuân. Trưa tối bàn lúc nào cũng nghịt người. Ở đây thu hút khách nhất là đồ nướng và lẩu cua đồng. Đồ nướng khá tươi chứ không được tẩm ướp để át mùi đâu. Một đĩa có giá là 80k nhưng đĩa nào chất đĩa đó nhé. Lẩu cua đồng 150k, có thể gọi thêm đồ nhúng bên ngoài. Bọn mình đến ăn cứ chả mọc, tóp mỡ, gầu bò, thịt bò mà chiến thôi. Ăn no căng mà tính ra mỗi người tầm 130k là ổn thoả nhé.
-
Sau tất cả ta lại trở về với nhaoooo. Quanh đi quẩn lại qua quán chị Hương vẫn là nhất. 3 đứa con gái ăn khoẻ như trâu hết hơn 600 cành. :)). Ai cũng nhìn. Cả nướng cả lẩu. Nướng thì đồng giá 80k / đĩa. Ai gọi phèo thì nhờ quán làm trước luôn cho, mình ăn chỉ để lên chảo tí cho nóng thôi, chứ không bắn lắm đó nhé. Lẩu cua đồng thì bá luôn. Ăn nướng hơi no no rồi nhưng làm thêm nồi lẩu thì max cmn no nhé. Đi đông người các chế gọi thêm tóp mỡ hoặc chả mọc ăn cùng cũng được à. Lẩu cua là 150k/ nồi nha.
-
Lần đầu và cũng là lần cuối
-
Quán rất đông, chật. Nồi lẩu không 150k, vị ăn được, 'gạch cua' trộn đậu phụ ăn siêu dày & cứng, ăn sợ sợ :)) Đồ nhúng 60-80-100k. Mình nhớ mang mang giò sống 60, chả cá 80, bò tôm 100k, trứng vịt lộn nữa. Được cái đồ nhúng đầy đặn, tươi ngon. 3 ng 1 nồi với đống đồ nhúng kia là phải ăn cố. À, m thấy bò nhúng ăn k hợp lắm. 3 ng ăn lẩu hết 500k cũng k phải rẻ lắm. Nhà vệ sinh hơi chật xong rửa rau rửa bát ngay cạnh, nên dù ngon m cũng k muốn quay lại lắm :v