Giới thiệu
- Địa chỉ: 71 Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 8.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 22:00
- Giá: 8.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Oppa Korean Food
[Tổng hợp] - Quán Ăn Oppa Korean Food
[Tổng hợp] - Quán Ăn Oppa Korean Food
[Tổng hợp] - Quán Ăn Oppa Korean Food
[Tổng hợp] - Quán Ăn Oppa Korean Food
Vị trí
Đánh giá
-
-
Thèm ăn đồ Hàn mà ví xẹp thì đây là 1 gợi ý ko tệ nhaaa. Quán là 1 chiếc xe đẩy nhỏ nhắn nằm ngay trc 1 con ngõ nhỏ phố Lý Thường Kiệt. Mở hơi muộn tầm 4:30-5h trở ra...Các chị bán hàng rất thân thiện, nhanh nhẹn mà cũng nhiệt tình. Chất lượng đồ ở mức ổn, phù hợp với giá cả, kimbap ăn hơi nhạt 1 chút, tok thì lời khuyên cho quán là bớt bột ớt đi chút, ăn hơi hắc đấy 🙄 Có gà phomai thì ăn ngon, miếng gà nạc mềm sốt cay thêm phomai cũng dễ ăn vừa miệng 👏🏻 Giá cả tầm 30-50k/ng nha.
-
Hình thức bán đồ ăn Hàn mà theo kiểu vỉa hè như thế này chắc chỉ mỗi ở đây có. Quán bán tầm chiều tối, menu gồm các loại đồ ăn đặc trưng của xứ sở kim chi như Kimbap,tteokbokki,chả cá...với giá cả rất phù hợp với túi tiền học sinh. Chất lượng theo mình thấy thuộc dạng ổn chứ cũng không quá tuyệt vời. Kimbap đầy đặn, cơm dẻo, tuy nhiên nguội và nhạt quá. Tteokbokki theo khẩu vị của mình thì hơi bị cay, bạn nào ăn được cay thì sẽ thấy ngon hơn, nấu vừa chín tới, vị đậm đà. Chả cá khá ngon và vừa miệng. Mì xào bản thân mình thấy bị mặn, nhưng cũng không tới mức mặn chát, vừa ăn vừa gọi thêm nước thì hợp lí hơn. Nói chung đây là một địa chỉ bán đồ ăn Hàn take away rất đang để thử và gắn bó lâu dài !
-
Lang thang nhà hát lớn tìm ra được quán này, quán hơi khuất , chỉ là 1 cái xe đẩy với con ngõ nhỏ . Nhưng bù cái là đồ ăn rất ngon, đặc biệt là với 1 con không ăn được đồ Hàn như mình mà vẫn có thể chén no nê hết chỗ này 😁. Ngon nhất là thịt gà nướng, chả cá que . Mì cay không quá nhũn , đồ ăn ở đây cay vừa phải , toboki, hotdog phomai có vẻ hơi to . Ăn kèm với kim bap thì đỡ ngán hơn. Sẽ quay lại
-
Mình và em gái đang đi dạo xung quanh khu chợ đổ, đến lúc bụng đói lại đi đúng qua quán trên đường Lý Thường Kiệt. Mùi thơm nức mũi từ xa mà mới ngửi thôi đã không thể kìm hãm được cơn thèm rồi. Thế là hai chị em mới vào. Nhìn qua menu thấy giá cả khá rẻ so với nhiều quán đồ Hàn khác. Mình và em gái oder hầu hết đủ các món để chén cho no nê. Phải nói là gà ở đây cực kì ngon, mình chưa từng ăn gà chỗ nào ngon như thế này. Kimpab và mì tôm xào cay cũng ngon lắm lắm. Bản thân mình rất kén ăn đồ Hàn nhưng vào đây thấy ăn món gì cũng bị nghiện. Mà giá cả lại quá rẻ so với chất lượng và vô cùng hợp lý với sinh viên. Quán bán tới tối đêm luôn á nên đáp ứng được nhu cầu của mọi người nè. Quán đích thị là "Nhỏ mà có võ" . Từ nay chắc chắn đây sẽ là quán ruột của mình luônnn.
-
Mình vừa mới đi ăn về, mình thấy bảo đồ ăn quán rẻ ngon mà thực sự thì theo mình thì mình không thấy nó rẻ và ngon chút nào. Gà phomai thì nguội. Hotdog thì 80% là bột trộn vs phomai, đc 1 mẩu là xúc xích mà 25k /1c . Mình thấy vị không ngon nên đã bỏ lại. Chắc hôm nay mình đi ăn nó đông nên đợi 20' mới có đồ mà ra món đầu tiên bảo là ăn trước thì lại không phải món mình order. Mong quán xem xét lại.