Giới thiệu
- Địa chỉ: 3 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 140.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 140.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vợ chồng tôi đến Tonghua khi vẫn còn đang chạy thử và chưa khai trương. Ở đây chỗ đỗ xe có, không gian rộng, khách ít nhân viên nhiều. Chất lượng đồ ăn thì so với hutong là 10/10 nhưng giá cả quá đắt, chưa xứng tầm với số tiền bỏ ra. Hiện nay quán đã bổ sung Combo nhưng vẫn đắt hơn rất nhiều so với hutong. 1 đĩa của Tonghua ra đồ chỉ lèo tèo rất ít. Ăn như không ăn. Đã thế về cuối gọi đồ thì báo hết mặc dù nhà hàng có rất ít khách, tôi hiểu là trong quá trình chạy thử nhà hàng sẽ không dám nhập nhiều đồ về vì sợ dư thừa. Về chất lượng tôi cho 10 điểm, tuy nhiên giá cả so với chất lượng tôi chỉ cho 3 điểm. Tôi sẽ không quay lại đây nữa.
-
📍Tong Hua - 3 Trần Quang Khải Mình nghĩ là ăn cũng được , thích cả 2 loại nước lẩu luôn : tomyum và lẩu sữa . Tuy nhiên giá hơi chát , chỉ đi ăn vào những ngày sang mồm thui . Không gian đẹp , phục vụ cực kì nhiệt tình nha !
-
Do mải ăn nên ít chụp. Quán đẹp, trang trí lung linh. Đúng là quán sang nên giá rất chát. Menu đa dạng, đúng chất hongkong. Lẩu hai ngăn nhưng mình mê tomyum tại vị sữa hơi hăng mùi. Thức uống thì mình chọn trà đào cam sả, nói chung là ngon và mát, có cả miếng đào với miếng cam to trong ly. Quán này hợp đi đông người thôi.
-
Lâu lâu mới được một bữa no căng rún. Không gian đẹp, sang chảnh, nhạc Trung réo rắt tăng cái sự “phiêu” của việc ăn uống. Tuy nhiên theo mình đánh giá thì nước lẩu chưa được đậm đà lắm, nếu tăng vị lên thì ok. Mình gọi buffet 189k/ng, ăn thả ga, nhân viên nhiệt tình, lịch sự. Trà hoa cúc mình uống cũng rất thơm và ngon, giá 25k. Mình đánh giá 8/10. Sẽ quay lại quán khi có dịp.
-
Ấn tượng đầu tiên là quán này cũng có lẩu 2 ngăn như hutong vậy, và cũng có quầy nước chấm tự chọn khá đặc sắc. Mình đánh giá cao không gian quán này, rộng và thoáng mát rất lịch sự, nhân viên phục vụ chu đáo và nhiệt tình. Mình vẫn nhớ hôm đấy bạn mình thích bài hát quán bật mà anh nhân viên còn đi hỏi hộ bạn mình đến tít lúc sắp về :))) hành động nhỏ thôi nhưng rất đáng khen. Đồ nhúng mình thấy ổn, ăn được. Tuy nhiên, hôm mình đi ăn thì chả hiểu sao bị dính trúng 1 con ruồi vào nồi lẩu :))) đang nhúng hăng say thì tự dưng thấy con gì đen đen trời ơi hết hồn phải kêu phục vụ ra, quên chưa chụp lại thì bị bê đi mất rồi :)))) về sau mình được tặng lại 1 nồi mới tinh (vid bên dưới đó mất hết đồ nhúng nãy giờ huhu) và mình vẫn chưa hiểu mấy cái trắng trắng là gia vị hay gì nổi lên nữa nhưng đi ăn mấy quán lẩu khác mình chưa thấy baoh @@ Ncl ăn 1 lần thì ok, nhưng nếu quay lại thì có lẽ sẽ xem xét vì cũng có các quán lẩu khác tầm giá ngang mà chất lượng tốt hơn.