Giới thiệu
- Địa chỉ: 19 Lô 22 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 400.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:30 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 400.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tanpopo - Món Ngon Nhật Bản
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tanpopo - Món Ngon Nhật Bản
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tanpopo - Món Ngon Nhật Bản
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tanpopo - Món Ngon Nhật Bản
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tanpopo - Món Ngon Nhật Bản
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán nhỏ nhưng bày trí đẹp, món ăn khá ngon tuy có hơi thiên về ngọt, giá cả phải chăng, nhân viên nhiệt tình
-
Kỉ niệm ngày cưới, hai vợ chồng mình lại dẫn nhau đến đây ăn đồ Nhật, tuy ăn đã nhiều ở đây rồi nhưng hôm nay vẫn vô review lại, mà chủ yếu là nói về món bánh xèo. Hồi đầu mình ăn thì món này khá ngán và mặn nhưng mà qua mấy lần ăn thì ngày càng ngon ấy, trước không thích lắm mà giờ mê quá, lần nào qua cũng phải order salad rong biển với bánh xèo Nhật ^^ rất dễ ăn và ngon. 👍👍👍
-
Biết đường đi thì quán cũng dễ tìm thôi chứ mấy khu lô lủng Lê Hồng Phong này mình thấy hơi lằng nhằng. Nếu bạn nào biết phòng khám nhi The med care thì nó ở ngay đằng sau ạ, phi từ nhà gửi xe xuyên sang là tới :)) hoặc là đối diện lẩu dê Phượng Chi, đâm vào rồi rẽ trái. Quán hơi nhỏ & khuất, lại còn treo rèm kiểu Nhật nên càng khó nhìn. May có cái biển dựng ở đấy. Mình chọn 2 món khá nhiều rv là cơm chiên trứng + cơm cari tonkatsu bò. Nhìn vậy thôi chứ cơm khá nhiều & no, mình ăn khỏe mà vẫn phải bỏ lại mấy thìa @@ cơm chiên k giống kiểu Việt Nam, k giòn giòn mà mềm, kiểu cơm trộn sốt í, có mấy thứ trộn cùng nhưng mình quên mất r :)). Trứng đánh bông với gì đó, kết cấu mềm & chảy, khi ăn rạch đôi ra và rưới thêm bát sốt. Có lẽ nhiều sốt, nhiều trứng nên ăn hơi ngấy. À mỗi suất cơm đc kèm thêm 1 bát canh trứng nho nhỏ nữa. Cơm cari ăn được, vị vừa ăn, hơi nặng mùi gia vị nên đừng chọn nếu đi với ny nhé =)) bò chiên mềm chứ k bị dai. À quán nên thay cốc + ống hút. Thật k hiểu tại sao quán ăn Nhật chỉn chu như thế lại có quả cốc lạc quẻ + ống hút trà sữa vô duyên k chịu đc. Lúc đầu 2 đứa đói lắm nên có gọi thêm 1 cơm cuộn Canifornia, xong no quá lại bỏ hộp đem về :)) giá cả khá đắt : cơm chiên 80k, cơm cari thịt lợn thì 90k, thịt bò 110, sinh tố xoài 30k, cơm cuộn 100k mà còn k có gừng muối như Sake. À cái bill trông cũng buồn cười cơ, bé tí hin k đọc rõ chữ gì cả. Vớt lại đc nv khá lịch sự nhiệt tình. Chốt lại là ăn Sake vừa ngon vừa rẻ ợ
-
Hôm đấy nhà mình đi 7 người mà hết có gần 900k thôi các b ah..nói chug đồ nhật khá kén ngừoi ăn tuy nhiên cách nấu ở quán mình thấy rất hợp khẩu vị với người việt mình..đồ ăn ở đây phong phú đa dạng nhiều món cho bạn lựa chọn.mình thấy ngon nhất là món cơm cari rất thơm lúc nào cũg có thêm bát canh trứng Về nv thì pvu hơi chậm,quán hơi nhỏ..nhà mình ngồi trên tầng nên thoải mái hơn chút.. Có thể sẽ quay lại lần sau.ahihi☺️☺️☺️
-
Nhìn chung khi nhắc đêm đồ nhật ng ta sẽ nghĩ ngay đến sụ tinh tế và chất lượng r nên m sẽ k phải bàn cãi nhiều về độ đẹp mắt của món ăn ở quán nữa Quán khá dễ tìm nếu biết đi đúng đường nhưng nếu ai lần đầu đến mà lỡ có nhìn số nhà thì xđ luôn là tìm hơi khó tại số nhà loằng ngoằng quá .buổi chiều ở ddaay bán bánh bạch tuộc teriyaki nè bán luonoqr ngoài luôn á thấy cũng ngon phết ấy Đồ ở đây khá cao so vs mặt bằng chung vơ mà tiền nào của đấy Bánh xèo nhật ăn rất thơm và ngon, cơm cari thấy vó vị cực lạ tại trc đó m chưa ăn cơm cari bao giờ, nhưng nà vừa miệng cuốn hút cực Bánh cá ở đây ăn cũng khâc so vs rất nhiều quán m từng ăn nữa, cái mộc gọt nước cũng ngon Ncl sữ có dịp nào đó ghé quán tiếp