Giới thiệu
- Địa chỉ: 475 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng
- Số điện thoại: (0225) 3 519 808 - 01678 113 447
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
- Số điện thoại: (0225) 3 519 808 - 01678 113 447
- Giờ mở cửa: 11:00 - 23:00
- Giá: 50.000 ₫ - 200.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Lẩu Dê Nhất Ly - Nguyễn Văn Linh
[Món ăn] - Nhà Hàng Lẩu Dê Nhất Ly - Nguyễn Văn Linh
[Món ăn] - Nhà Hàng Lẩu Dê Nhất Ly - Nguyễn Văn Linh
[Món ăn] - Nhà Hàng Lẩu Dê Nhất Ly - Nguyễn Văn Linh
[Món ăn] - Nhà Hàng Lẩu Dê Nhất Ly - Nguyễn Văn Linh
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trong các quán lẩu dê thì mình chỉ thích ăn ở đây vs Phượng Chi thôi. Nhưng hình như Nhất Ly nổi vs đắt hàng hơn thì phải vì thấy quán còn có 1 cơ sở ở Tô Hiệu nữa. Ở đây tuy cũng đông thật nhưng vẫn thua chỗ Tô Hiệu, 1 phần vì xa quá vs lại ngay trên đường bao
-
Quán nằm cũng khá xa trung tâm, lại ngay trên đường bao toàn xe công nên lúc thèm ăn mà muốn đi ra đây cũng cảm thấy hơi bất tiện thật 😓 Thực ra thì nhà mình hay ăn ở Phượng Chi hoặc ra Nhất Ly chỗ Tô Hiệu cho gần cơ, chả qua là mấy hôm nọ đằng nội nhà mình có đặt tiệc ăn ở đây nên tranh thủ chụp choẹt rì viu rì veo 1 tý 😄 Nhất Ly thì ai cũng quá rõ chỗ này nổi như thế nào rồi, đồ ăn tẩm ướp rất đậm đà, ngon, đặc biệt ghiền nhất món bẹ sữa (Ôi tự dưng nhắc lại thèm :P) Giá cả mình nghĩ chắc là đắt (tại hôm đấy ăn chùa mà) Quán rộng rãi, nướng theo kiểu hun khói nên cũng ko sợ ám mùi, nhân viên phục vụ nhiệt tình
-
lẩu dê Nhất Ly có 2 cơ sở: ở Nguyễn Văn Linh và ở Tô Hiệu. Do đường xá nên dạo này cơ sở ở đây khá là vắng, nhưng mình vẫn thích đến đây do đây là quán quen ăn gần 10 inăm rồi, mình cũng thích nhân viên với quản lý ở đây nữa + Không gian: Nhất Ly cả 2 cơ sở đều trông đẹp và ấm cúng, cơ sở này còn có cả sân chơi cho trẻ em nữa, rất tiện cho việc đi theo gia đình + Đồ ăn: Giá cả bên này mềm hơn bên bên Tô Hiệu chất lượng tương xứng giá thành
-
Nhà mình tổ chức tiệc tất niên ở đây. Nhà mình là khách quen ở đây rồi nên là thoải mái. Quán cũng chỉ khá đông thôi. Được cái phục vụ nhanh hiểu ý khách hàng. Thịt ướp vừa miệng. Không gian ấm cúng. Nước dùng khá tốt. Nhưng mà đậu phụ ấy, mình ăn nó cứ bị bở với cả không có thơm. Thôi thì cũng không thể đòi hỏi đậu mới được. Nhưng mình nhớ là nồi lẩu nhỏ cũng vẫn có khoai môn chiên nhưng mình ăn thì không có. Chỗ mình ăn ở Nguyễn Văn Linh, nó lại ở ngay đầu đường nên vòng hơi xa. Đường này lại còn đông nữa chứ.