Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 4, Vincom Hải Phòng, 4 - 5 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Số điện thoại: (0225) 2 299 886 - 0946 018 686
- Giờ mở cửa: 09:30 - 21:30
- Giá: 166.000 ₫ - 300.000 ₫
- Số điện thoại: (0225) 2 299 886 - 0946 018 686
- Giờ mở cửa: 09:30 - 21:30
- Giá: 166.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng King BBQ Buffet - Vincom Hải Phòng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng King BBQ Buffet - Vincom Hải Phòng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng King BBQ Buffet - Vincom Hải Phòng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng King BBQ Buffet - Vincom Hải Phòng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng King BBQ Buffet - Vincom Hải Phòng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Buffet ở đây đắt phết :( suất ngày cuối tuần cũng phải hơn 300. Menu cũng thịt bẹ hải sản các thứ như bt thôi. Ướp ăn cũng đậm đạ, phục vụ okei nhiệt tình nhanh nhẹn. Ăn xong nướng lại đến lẩu, quán có lẩu bò ăn ngon phết, ngọt mà vừa miệng. Đồ nhúng cũng okei. Nói túm lại có xiền thì lên đây đổi gió cũng tạm :))
-
Mình đi ăn vào đầu tuần nhưng quán cũng khá đông, phục vụ dễ thương nhiệt tình. Đồ nướng ướp đậm đà, nước lẩu ngon. Nhìn chung ổn, nhưng thu ngân tính nhầm tiền cho mình, do sơ xuất k kiểm tra kỹ bill về nhà mới biết. Mình ăn 2 người xuất 269k, + thêm 1 ly pepsi + 2 khăn ướt, k hiểu sao tính là 618k, hic.
-
Đồ nướng ở đây hải sản khong tươi chỉ có thịt tẩm ướp ngon nhất là thịt bò ăn mềm , thơm . Vào đây nên gọi canh rong biển , canh sườn bò và cơm trộn , lẩu thái , lẩu bò là ngon . Nếu ai nghiện thịt bò nướng nên gọi suất 319k/ người có thêm 4 món bò hảo hạng .Không gian sang trọng ,nhân viên phục vụ nhanh nhẹn , nhiệt tình
-
Trưa hôm chủ nhật mình có cùng nhà đến đây ăn trưa và từ lúc ăn xong thì luôn cảm thấy chóng mặt buồn nôn còn đầy bụng nữa. Đi 3 người thì có đến 2 người bị như thế, đến tối thì bắt đầu nôn và đi wc, hết cả đêm và ngày hôm sau. Mình nghĩ là do bẹ hoặc ốc ở đây có vẫn đêg vì 3 người đi thì chỉ có 2 chị em mình ăn 2 món đấy là khác còn lại đều ăn giống nhau. Mình không nghĩ một quán ăn trông sang trọng như thế mà lại có thể có đồ ăn bẩn. Hơn nữa nhân viên ở đây cũng không mấy nhiệt tình chỉ có 1,2 bạn còn tạm còn mấy bạn kia thì phục vụ không tốt lắm. Đồng ý là nếu quán đông thì nhân viên không chu đáo hết được nhưng mình nhìn lúc ấy quán có mấy bàn thôi. Nói chung là sẽ không bao giờ quay lại nữa!
-
#placevietnamhaiphong #hnbag #review #kingbbqvincom Đây là bài viết review chê thứ 2 trong lịch sử ăn uống cuả mình. Và khi mình chê thì nó phải kém+ chán bao gồm "chất lượng-hình thức-cách phục vụ". Hôm qua, bọn mình 8 đứa dự định đi ăn KingBBQ ở BIgC vì đang có chương trình khuyến mại, nhưng đặt bàn thì full rồi. Mình có gợi ý sang Gogung ăn lẩu buffe nhưng mấy đứa lại thích có cả nướng + lẩu nên cuối cùng vẫn chọn King BBQ dù trên placevietnam đã review cực kém. (Bọn mình vào ăn là 19h10 nhé) *Điểm cộng: Không có điểm cộng nào ngoài tọa lạc ở Vincom gần trung tâm *Điểm trừ: - Chất lượng đồ ăn cực tệ, ươn, đông lạnh, mất wc ( cái này nói sau) - Nv siêu chậm, lề mề, mang ra dc 1 tý đồ ăn (mỗi bàn 4 đĩa, mỗi đĩa 2 miếng thịt) và thế là chấm hết, lâu ra ra lật dc vài phát, thịt nướng cháy quá nên bọn mình xin cái gắp để tự nướng tự cắt. - Bọn mình gọi suất 269k mà sau lượt thịt đầu tiên gọi đồ ăn như hò đò mà nv ko mang ra thêm gì cả, phải đến sau 20' mới mang ra thêm dc 1 vài đĩa nướng nữa. Mình có yêu cầu các món trong menu 269k nhưng ko bao giờ có, cuối cùng đành ngậm ngùi nv bê cái j ra thì ăn cái đó ( chả khác j ăn menu 199k). Gọi nhiều đến nỗi chúng mình phát ngại vì sợ bàn bên cạnh nghĩ đội này tham ăn lắm nhưng thực chất mỗi đứa đc 1-2 miếng thịt. - Sau 1 hồi chờ đợi mực + tôm ra đã thì ươn dã man, mực chảy nước sền sệt, tôm rời đầu, ăn ko khác j bột ( mấy món 269k vẫn ko ra) - Đói quá nên lại lượn ra quầy đồ ăn tự chọn thì chả có j,mà cái j cũng hết ngoại trừ cơm cuốn + súp + cháo quá nhiều, nên cả lũ ăn phồng tôm cho đỡ đói. - Mấy đồ ăn kèm như kim chi + rau diếp cũng ko bày ra cho khách tự lấy mà gọi thì thôi rồi ko bao giờ hồi âm. NV ở đây dc cái kh gọi món j là có câu " Món này trong menu nhà e thấy phản hồi là ko ngon nên bọn e bỏ rồi ạ, dm món nào cũng bỏ thì ăn cái éo j " - Sau khi quá chán, bọn mình goi 1 nồi lẩu bò thì lại dc câu " Món này trong menu nhà e thấy phản hồi là ko ngon nên bọn e bỏ rồi ạ" lại ngậm ngùi lẩu thái, ăn mì cả lũ với nhau. Kem tráng miệng thì chán thôi rồi thôi chán chả muốn nói nữa - Cả lũ thanh toán hết ~2tr6 (8ng) rồi kéo nhau đi hát, vào quán hát mới là thảm họa, bụng đau dã man, mình phải chạy ngay vào toilet giải quyết, đi hết lần này đến lần khác. Nhục thôi rồi. XIN CẠCH MẶT KINGBBQ TỪ NAY