Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 1 Vincom Hải Phòng, 1 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Website: //www.hutong.com.vn
- Số điện thoại: (0225) 2 299 066
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
- Website: //www.hutong.com.vn
- Số điện thoại: (0225) 2 299 066
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 100.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hutong - Hot Pot Paradise - Vincom Hải Phòng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hutong - Hot Pot Paradise - Vincom Hải Phòng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hutong - Hot Pot Paradise - Vincom Hải Phòng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hutong - Hot Pot Paradise - Vincom Hải Phòng
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hutong - Hot Pot Paradise - Vincom Hải Phòng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Mình rất thích ăn lẩu hutong. Hôm đó mình đi ăn là được khuyến mại combo Dragon còn hơn 150k/ người. Mình chọn nước lẩu vị lẩu thái và vị sâm 2 vị này kết hợp với nhau khá hợp. Bàn mình 3 người ăn no nê thịt bò mỹ mà cả nước hết có hơn 500k chút thôi. Vì gầu bò hôm đó hết nên được thay bằng cá hồi và gà. Cá hồi hơi tanh nên mình không thích lắm. Combo của mình hôm đó có nấm đông trùng hạ thảo mà quán báo giờ không còn nữa mà nấm đó phải mua ngoài nên mình thấy không hài lòng lắm.
-
về cơ bản thì khá thích lẩu ở hutong. đặc biệt là buffet nơi đây. nước lẩu khá ngon, đậm vị, đồ uống cũng ngon. mặc dù giá hơi cao so với bên ngoài. hutong bên vincom không gian hơi hẹp. nếu đến vào mấy hôm lễ k đặt bàn trược luôn luôn là không còn chỗ. mình khá thích đồ chấm nơi đây. thường quay lại hutong ăn vì nhớ đồ chấm cùng nước lẩu. món râu mực trong menus hơi chán. mỗi khi cho vào nồi lẩu là sẽ mất tích. vì co lại quá nhỏ bé 😂😂.
-
Hôm nay tiện ngày mùng 8/3 đi ăn thử ở đây. Mình thấy phục vụ ở đây khá là tốt đấy chứ. Mặc dù quán đông mà phục vụ rất nhanh nhẹn và rất để ý khách, chưa 1 lần nào phải gọi để đổ thêm nước lẩu, phục vụ bàn tự đến hỏi cần thêm không. Khá thích cách phục vụ ở đây. Có 2 người ăn thôi nên chọn combo 169k cho đỡ sợ bị thừa. Trong các món nhúng thì ngon nhất vẫn là ba chỉ bò mỹ thui mỗi tội thịt mỏng đến mức có thể rách được ấy 😂. Nước lẩu là tom yum và trường thọ, mình thích nước tom yum hơn, nước kia không hợp với mình cho lắm, cứ thấy lợ lợ. Hôm nay còn có khuyến mãi là gọi thêm đĩa ba chỉ bò mỹ thì được giảm 20% hoá đơn nên là ăn tròn cả bụng 😂 Có 1 điều mình không thích nghi được với quán này là nước chấm. Dù pha đúng thì vẫn không thể tránh được cái mỡ mỡ, váng mỡ cứ gọi là lềnh phềnh lên dù mình có cố gắng vớt nhiều mỡ nhất có thể ra rồi 😂 Đối với mình ăn nướng mà chấm kiểu đó thì ok, chứ ăn lẩu chấm cứ mỡ mỡ ăn nó ngán lên tận cổ 😓 Nhìn chung mọi thứ đều ổn chỉ trừ mỗi nước chấm kì và thêm nữa là giá hơi mắc nha vì còn tính thêm thuế VAT nữa. Ăn mỗi thế này mà 500k/2 người đó.
-
Đồ ăn ngon chất lượng tốt. Thích các món thịt ở đây vì noá tươi ngon và bày đẹp. Mình ăn quán này nhiều bận rùi, lần nào cũng thấy ngon và bữa ăn xứng đáng. Tuy nhiên Nhân viên bên này hơi thiêu thiếu nên phục vụ chậm. Giá cả thì hơi cao đoá. Nhg vẫn thích quân này.
-
Hotpot chanh sả 😂😂 - Mức giá: Như trên. Là chanh sả đó, chắc chắn đi kèm phải là chất lượng và dịch vụ như thế nào mới có giá ấy hihi - Không gian: Be bé, hơi ít bàn. Trang trí sang trọng, phong cách Trung Hoa =)))) Dù be bé nhưng không bị mùi đâu nha. Sạch sẽ lắm. - Nước lẩu: Có khá nhiều loại nước lẩu cho mọi người chọn đó, chắc phải đến 6 loại🤔🤔🤔 mình không nhớ lắm. Mình chọn 1 ngăn lẩu cay Hồng Kông, 1 ngăn lẩu trường thọ (vì hôm đấy sinh nhật mình nghĩ thế nào chọn trường thọ luôn 😂) Lẩu cay HK thực sự là cay luôn ấy, mình vớt lên toàn ớt quả khô mà, mình và bạn mình đều ăn được cay nhưng sợ hãi quá phải chế thêm nước bên kia, sau khi chế thêm thì best :)))) ngọt ngọt cay cay. Bên lẩu trường thọ thì có mấy quả như gói thuốc bắc để tần gà ấy, vị ngọt thanh, vừa miệng. Nhưng tại chế thêm vào lẩu cay ăn ngon hơn nên toàn ăn bên kia. Nói chung là nước lẩu ngon, cần thử hết các loại nếu có xiền. - Há cảo: Nếu nhớ không nhầm thì tím là tôm, xanh là heo 😑 mình mải ăn với cả ăn cũng lâu rồi bâyh mới rv lại. Vị tôm ngon nhé 👍 - Bò: mềm, tươi, không ướp, nhúng lẩu vừa vặn luôn. - Thịt gà ướp dầu mè: Không ấn tượng lắm, chắc tại không thích ăn gà. - Chả bao bì gì đó không nhớ được tên: ngon, lạ miệng, mình nghĩ mọi người nên đi ăn đông đông gọi nhiều loại topping ăn thử vì Hutong toàn món lạ lạ mà phải ăn thử hết. - Mì tươi: Gọi hẳn 3 đĩa. Chưa thấy sợi mì nào ngon hơn thế huhu Must try!!! Cái này phải tự cảm nhận nè, sợi mì dai chan nước lẩu quá tuyệt. - Mình gọi rau cải chíp và nấm trâm trắng là nấm kim châm ấy 😂😂 không có gì lạ lẫm. - Sốt chấm: Một bàn ti tỉ loại. Hôm ấy đi ăn gặp 1 chú tốt bụng thấy mình lóng ngóng không biết chọn loại nào. Đã múc hộ mình và giải thích các vị nhưng mình quên mất tiêu rồi. Sốt chấm chú mix ngon luôn. Mọi người đến hãy nhờ nhân viên tư vấn nhé, tự chọn chắc không ngon bằng đâu. - Nhân viên: Nhiệt tình, chuyên nghiệp và vui vẻ.