Giới thiệu
- Địa chỉ: 353 Tô Hiệu, P. Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 250.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 250.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hoa Tuyết - Hanayuki Japanese Restaurant
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hoa Tuyết - Hanayuki Japanese Restaurant
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hoa Tuyết - Hanayuki Japanese Restaurant
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hoa Tuyết - Hanayuki Japanese Restaurant
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Hoa Tuyết - Hanayuki Japanese Restaurant
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cửa hàng này rất ngon mà giá cả cũng hợp lý nữa mỗi tội cửa hàng hơi nhỏ một chút xíu ý mà cửa hàng cũng gần nhà nữa đi có vài cái bước chân là ra đến quán mà có nhiều món nhà hàng làm ngay trước mạt khách cũng cảm thấy rất an toàn nhân viên thì phục vụ vô cùng dễ thương và gần gũi nha , mình thác ăn cái món tráng miệng ở đấy lắm cái mochi tươi ý ăn lạnh lạnh vỏ mềm và mịn ngon dễ sợ , nói chung là hoàn mĩ 👍🏻👍🏻👍🏻
-
Quán trang trí đẹp nhưng hơi hẹp, dù cửa vào nhỏ nhưng dễ nhìn thấy, rất nổi bật nhân viên lịch sự, để ý khách, có chỗ ngồi riêng tư nhưng không gian hơi kín. Đồ ăn khá ngon nhưng vẫn đắt so với giá trị thực của món ăn, có vài món bình dân nhưng vẫn bán với giá cao gấp đôi, kem ở đây khá ngon, còn mochi thì không đáng lắm, nhiều vỏ nhưng ít nhân và nhạt. Cá hồi cũng nhạt và nhìn rõ lằn mỡ trắng to nhưng lúc nào cũng còn tươi. Các loại udon ở đây ngon nhưng không khác nhau mấy vì mình đã thử hết các loại.
-
Vợ chồng mình thích ăn ngon nên nghe quán sushi này nổi tiếng ở HP nên tới ăn. Mình ăn nhiều quán rồi, có khi lười không ăn bận đẹp nhưng đa số các nhà hàng đều phục vụ niềm nở. Nhân viên ở đây vừa bước vào đã soi từ đầu tới chân rất khó chịu, đặc biệt là ngừoi ngồi trông cửa và bảo vệ rất cục cằn thô lỗ, nhân viên phục vụ thì mặt mày khinh khỉnh. Chán quá mình gọi một cơm lươn, một sushi cuộn và tôm chiên ăn cho xong bữa. Công bằng mà nói thì đồ ăn khá ngon nhưng tâm trạng bực bội làm mình muốn ăn thật nhanh đi về quách, chả buồn chụp hình check in luôn. Giá cả thì chát, đắt hơn Kukai mà chất lượng và phục vụ thì xách dép chạy theo không kịp. Lần sau ko dám ăn quán mới nữa, cứ Kukai thẳng tiến cho lành. Không thì phải thay đồ đep cho vừa lòng các anh chị.
-
Quán Nhật nhưng phục vụ kém. Bạn nữ ở tầng 2 thái độ phục vụ kém thật sự. Chọn lâu, thái độ ra mặt. Mình không hiểu làm nghề phục vụ nhưng chờ khách order lại chống tay nạnh sườn và khoanh tay trước ngực, mặt thì khinh khỉnh. Nói chung là thái độ phục vụ không tốt nên cũng không cảm nhận được hương vị món ăn.
-
Chắc vì ăn nhiều ở Tamaya nên khi vào đây thì lập tức so sánh với bên đó. Mức giá tương đương Tamaya nhưng suất ăn ít hơn. Đặc biệt là thái độ nhân viên rất hờ hững, khách vào ngồi bàn r nhưng ko chờ gọi món vì còn nói chuyện cười đùa với nhau nữa.