Giới thiệu
- Địa chỉ: 1 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Website: http://cowboyjacks.com.vn
- Số điện thoại: 19 006 622
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 150.000 ₫ - 450.000 ₫
- Website: http://cowboyjacks.com.vn
- Số điện thoại: 19 006 622
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 150.000 ₫ - 450.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cowboy Jack's American Dining - Lê Thánh Tông
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cowboy Jack's American Dining - Lê Thánh Tông
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cowboy Jack's American Dining - Lê Thánh Tông
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cowboy Jack's American Dining - Lê Thánh Tông
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cowboy Jack's American Dining - Lê Thánh Tông
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cowboy Jack's ăn ngon thì ngon thật ấy mỗi tội là giá cả hơi chát 😂😂😂 Kiểu đã xác định ăn ở đây thì lúc nào trong ví cũng phải thật "đặc ruột" 😂😂😂 Đúng theo kiểu tiền nào của đấy Pizza ở đây đặc biệt khác so với những nơi khác ở chỗ đế dầy hơn, phô mai lẫn nhân thịt cũng được "double kills" luôn 😝 Decor ở đây đặc biệt đậm chất đúng kiểu như trong mấy cái phim Hollywood về "cao bồi miền tây nước Mẽo" ý 😎 chấm 10/10 về ko gian Điểm trừ ở đây là phục vụ chậm quá, lần nào đến cũng toàn bị ăn hành gần tiếng 😑😑😑
-
Pizza nhồi nhân bò ăn ngon, nhân thịt nguội thì phải mình nhớ không rõ ăn mặn, không ngon rất nhanh ngán. mỳ ăn ngon. Giá cao nên thỉnh thoảng lắm thèm pizza nhồi mới dám đi ăn
-
Dạo này thấy món pizza siêu phô mai của cowboy có vẻ đỡ hot hơn trước mà thay vào đó là các loại sườn nướng nhìn thôi cũng thấy ứa nước miếng ra rồi. Dẻ sườn dài, miếng to siêu bự, bọn mình phải hai người ăn cực khỏe mới ăn hết được đĩa sườn ấy. Ăn kèm với lại salad rau ngô nướng và khoai tây chiên thật là hết ý luôn đó. Pizza thì vẫn vậy kéo sợi phô mai dài loằng ngoằng thơm nức mũi. Đồ uống ở đây tuy không phải lợi thế nhưng được cái trang trí cũng khá bắt mắt.
-
đồ ngon quá trời, mình thì kết salad cá ngừ rùi, pizza nhìu phô mai thích lém, mà mỗi tội nhìu quá ăn không hết
-
Chẳng nhớ nổi đã ăn ở đây bao nhiêu lần rồi í. Món gì cũng thấy ưng cái bụng! Nói về pizza thì mình chẳng mê món này cho đến khi ăn ở đây. Ngon quá xá! Thỉnh thoảng ngồi buồn buồn lại chỉ muốn lên ăn. Cơ mà nhiều phô mai nên hơi ngán, ăn nhiều nhất được 2 miếng thui. Thích vị thịt xông khói. Sao cái bánh mì nướng bơ tỏi lại ngon thế được nhỉ? Chưa đâu thấy ngon bằng. Pasta thì ngơi ngán, ậc ậc. Xúc xích thì hơi đắt, nhờ. Phục vụ hơi lâu xíu.