Giới thiệu
- Địa chỉ: 264 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cháo Geylang - Cháo Ếch & Cháo Đài Loan
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cháo Geylang - Cháo Ếch & Cháo Đài Loan
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cháo Geylang - Cháo Ếch & Cháo Đài Loan
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cháo Geylang - Cháo Ếch & Cháo Đài Loan
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Cháo Geylang - Cháo Ếch & Cháo Đài Loan
Vị trí
Đánh giá
-
-
Con đường Lê Lợi nổi tiếng với biết bao hàng quán đồ ăn ngon và phong phú đa dạng. Buổi trưa tôi cùng gia đình đang muốn tìm 1 quán ăn ấm cúng để cả gia đình vừa ăn vừa trò chuyện thì tôi vô tình nhìn thấy quán cháo Ếch Geylang. Ngay điều đầu tiên là thấy quán trang trí đơn giản với tông nâu trầm ấm mang lại không khí ấm cúng lắm. -Cháo Ếch: mang đậm hương vị cháo Singapo. Thịt ếch ướp rất ngấm gia vị nhưng vì mình ăn hơi mặn 1 xíu nên thấy hơi nhạt. Còn gia đình mình mọi người đều thấy rất vừa vặn - Gan xào: gọi món này ăn kèm với cháo ngon hết ý nè. Nước sốt đậm đà, vừa ngậy, vừa thơm và có độ ngọt. Trộn nước sốt vào cháo ăn ngon vô cùng ^^ - Cơm cháy và kho quẹt: món này ở quán được nhiều người ưa chuộng lắm. Mình thấy ai cũng gọi món này. Ăn khá là ok. Cơm cháy giòn tan. Kho quẹt đậm đà. Kết hợp với nhau ăn đúng chuẩn luôn ý ^^ - Lẩu cháo: cháo ăn có độ ngọt của xương ninh. Chứ không phải ngọt kiểu bột ngọt lợ lợ như 1 số hàng khác mình ăn. Nhà mình gọi thêm vài đồ nhúng lẩu như tôm hùm viên, bánh bao nhân phô mai, sanwich cá hồi, đậu hũ hải sản, thịt chim..... Mấy món này ăn rất lạ miệng nha. Lần đầu tiên mình ăn và cảm thấy khá là ngon. Từ cách bày đồ ăn đã cảm thấy ngon mắt rồi. Lúc cho mọi thứ vào nồi cháo. Nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Còn khá nhiều món mình chưa được ăn. Nhất định phải quay lại để thử mới được ^^ nhân viên phục vụ nhiệt tình. Đồ bưng ra cũng khá nhanh. Nói chung rất ưng quán mới này nè. Phù hợp với đi ăn cùng gia đình. Rất ấm cúng mà ngon nữa ^^
-
Lần đầu tiên mình được ăn một món đến từ ẩm thực Đài loan! Mình là người không thích ăn cháo nhưng thật sự với sự kết hợp hài hòa các vị với nhau tạo ra một mùi vị khiến mình không thể chối từ! đầu tiền vào quán,mình cảm nhận được một không gian khá ấm cúng,rất sạch sẽ và vệ sinh.Có lẽ quán hướng đến đối tượng là gia đình nên mới cho mình cảm giác như vậy.Quán được sơn với tông màu chủ đạo là nâu hơi trầm,bàn ghế được xếp thành 2 hàng ở sát 2 bên tường. Tiếp tục là phần gọi món.Mình được đi với 1 nhóm chứ không đánh lẻ nên được thưởng thức kha khá món,nhất là món chủ đọ đó là cháo ếch và lẩu cháo đài loan của của hàng.Món cháo thì cháo nấu riêng và sốt thịt ếch để riêng! khi nào ăn thì rưới nước vào cháo trộn lên ăn! cảm nhận đầu tiên của mình là cháo hơi nhạt và nước sốt ếch thì lại mặn nhưng đây không phải chê,khi ta trộn 2 thứ vào với nhau thì quả là sự kết hợp hoàn hảo! cháo được nấu thơm,nước và thịt ếch có vị cay nồng nhưng mình k biết ăn cay mình vẫn chịu được.Ếch đùi chắc thịt, không bở mà mềm dai.tiếp tục là món cơm cháy kèm kho quẹt.cơm cháy được tạo hình như mái vòm to dã man,muốn ăn phải đập ra thành vun rồi chấm.Kho quẹt vị đậm đà, thịt lẫn tóp mỡ thái hạt lựu nhỏ vừa ăn.Tiếp theo là món mình yêu thích nhất mà bây giờ ngòi viết review lại nhớ thèm ,đó là lẩu cháo.LLẩu cháo đuwọc làm loãng cháo ra,mình nghĩ loãng là đúng vì lẩu thì phải có nước để nhúng đồ chứ,đồ nhúng là gọi tự chọn như chả hình đậu phụ(từ đầu tưởng đậu phụ :)) ) há cảo thanh cua,viên chả,Thịt chim dùng kèm dai ngon,và nói chung ăn lẩu thì ngon ở nước lẩu và mình đánh giá cao nước lẩu ở đây,và giá cả ở đây cũng không quá đắt và nếu rủ thêm bạn bè hoặc cả gia đình đi thì sẽ là 1 bữa ăn ấm cũng trong mùa đông giá lạnh đó.Hãy đến thử thưởng thức nào!
-
Chắc hẳn ai cũng biết đường Lê Lợi có quán cháo ếch singgapo 147. Và bây giờ thì tèn ten thêm 1 quán mới nhưng là cháo Đài Loan nè. Đồ ăn ở đây khá phong phú và ngon. Không gian ấm cúng phù hợp đi với gia đình lắm nè ^^ Cháo ếch mình thấy rất ngon. Ướp với xì dầu và ớt nên có mùi hơi hắc 1 xíu và hơi cay nhưng thịt ếch ăn dai và ngon lắm. Gan xào ăn kèm với cháo trắng cũng rất ok nè. Nước xào của gan ăn vừa ngon vừa ngậy lại có độ ngọt vừa phải. Trộn với cháo trắng quá tuyệt luôn ý. Cơm cháy và kho quẹt. Món này ở đây được nhiều người ưa thích. Vì lúc mình đến thấy bàn nào cũng gọi món này nè. Cơm cháy chiên giòn. Kho quẹt đậm đà. Thịt mỡ thịt nạc với tỷ lệ vừa phải thái hạt lựu. Bẻ 1 miếng cơm cháy ăn cùng kho quẹt thì ko thể nào quên được hương vị ấy luôn. Lẩu cháo. Cháo hơi loãng 1 xíu nhưng mà cháo có độ ngọt của xương ninh chứ không phải ngọt của bột ngọt lờ lợ nên rất tâm đắc. Hehe. Về đồ ăn cùng lẩu cháo mình thấy thịt chim ăn khá dai chứ không phải kiểu bở bở như quán khác. Bánh bao nhân phô mai, sanwich cá hồi, tôm hùm viên,.... ăn rất lạ miệng. Chim ưng dã man ý. Mình thấy quán có không gian rất ấm cúng. Rất phù hợp để đi cùng gia đình. Trang trí của quán khá đơn giản với tông nâu trầm ấm. Mang lại 1 cảm giác ấm áp đến lạ. Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Bưng đồ ra khá nhanh. Mình nhất định sẽ quay lại quán ^^
-
Nghe đồn lâu họ quá cả nhà đi ăn thử.nhà có 4 người lớn và hai đứa bé,cả nhà đã ăn cơm trc rồi mới đi ạ.gọi 1 nồi lẩu cháo sườn sụn,thêm bánh bao trứng cá hồi ( cứ tưởng nó giống bánh bao bt ăn kèm cháo như kiểu TQ,ko ngờ y xì viên chả cá),thanh cua ( ăn vị cũng na ná bánh bao giống vị cá),gan xào (mình ko biết ạ gan nhưng nước gan xào khá đậm vị, ngon dưới cùng cháo ăn vị khác hẳn cháo không 😂.thêm 1 đĩa cơm cháy,nước sốt chấm cùng hơi mặn nhưng ngon.hết hơn 500k.mình thấy có lẩu cháo đúng là hơi loãng,ngoáy lên cho thêm nc gan xào vào thì đúng như húp nc ko 😂 nhưng đc cái cũng ngon.đẻ đi ăn cháo thế này thì hơi mắc.
-
Ở đây là quán cháo nên có lẽ cháo là ngon nhất rồi, có món cháo ếch mà mình hay ăn nữa, tuy nhiên ăn ở đây mình thấy không hợp khẩu vị cho lắm.. Ở đây có nhiều loại cháo lắm, mà giữa thì cũng khá là bình dân nữa, khoảng 45k thôi à, có nhiều món đi ăn kèm với cháo lắm nhựa, ngoài ra cũng có nhiều món ăn kèm nhưng mình cũng thấy không hợp khẩu vị. Ở đây cũng có lẩu hình như 180 đến hơn 200 thôi, thấy được nhất món này à, còn có món bánh bao gì đấy lạ lắm. Quán vệ sinh sạch sẽ, ăn uống cũng yên tâm, mình nghĩ với mức giá tương đối thế này mà được ngồi trong quán, có nhân viên phục vụ tận tình thì vẫn chấp nhận tốt, hi vọng quán này càng tốt hơn