Giới thiệu
- Địa chỉ: 55 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Mama - Tea & Coffee
[Tổng hợp] - Mama - Tea & Coffee
[Tổng hợp] - Mama - Tea & Coffee
[Tổng hợp] - Mama - Tea & Coffee
[Tổng hợp] - Mama - Tea & Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Trc có voucher của placevietnam nên m ms biết đến quán ấy tại bt đi qua suốt cơ mà quán khuất quá k tìn thấy đâu cả. M và bn qua tầm chiều ak,bước vài quán tối om, k 1 bóng ng, tiết kiệm đèn tới mức tằn tiện, a chủ quán gọi ms ở dưới quầy order ngẩng mặt nên. View đẹp cơ mà k bật đèn đóm gì nệ tối thui k chụp ảnh đc, đò uống giá cả phải chăng cơ mà chất lượng thì M gọi 1 mocha đá xay và chocopite đá xay cốc mocha đắng và cod mùi hôi( nghi là mùi cafe để lâu nên bị mốc) cốc chocopite cũng hơi hơi cod mùi và bị ngọt 😂😂😂😂😂😂 Ooimeoi uống xong thấy m dúng cảm bao nhiêu co mà bỏ guuyen 2 cốc lại và bị đau bụng nguyên ngày hôm đó. Sữ kbh vào lại quán bất kỳ lần nào nữa 😑😑😑😑😑
-
Lâu lâu mới lại ghé qua đây, quán nằm ở mặt đường Lạch Tray nhưng lại hơi khuất, được cái có cái biển ghi chữ Mama to đùng nên để ý tý cũng tìm được. Giá đồ uống trong menu thay đổi so với trước 1 tý, mỗi cốc tăng giá lên khoảng 10k, mình gọi 1 cafe capucino caramel dừa lạnh có giá là 45k. Quán view đẹp nhưng có vẻ hơi tiết kiệm điện, mình ngồi mà tối om ý, đèn chỉ bật 1 vài góc thui. Đồ ra thì hơi lâu nhưng được cái chất lượng đồ uống tốt hơn trc rồi.
-
Quán Mama - Tea & Coffee nằm trên đường lạch tray đây ạ, biển của quán khá to nhưng cũng tìm hơi khó vì quán nằm bên trong một ngõ đi vào hơi nhỏ. Được cái bên trong quán thì không gian lại tương đối rộng rãi và mọi thứ được bố trí khá là ok, tuy nhiên lại hơi tối và cảm giác thiếu ánh sáng quá ạ, phục vụ cũng tương đối cẩn thận và chuyên nghiệp! Quán này có thêm chương trình hát cho nhau nghe :p mọi người có thể rủ bạn bè người thân đến để thể hiện tài năng ca hát của mình!
-
Có voucher của placevietnam nên ms ghé quán ấy chứ đi qua đoạn ấy mòn cả lốp xe mà k biết có quán ở đây. Bên ngoài bé xíu ấy mà đi sâu vào bên trong rộng lắm nhé, còn có cả gác lửng nữa. View đẹp lung linh mỗi tội qua tầm chiều quán k bật hết điện lên nên trông hơi tối. À còn có cả sân khấu nho nhỏ nữa cơ. M gọi 1 matcha, đồ ra khá nhanh, nv nhỏ nhẹ nhưng cảm giác k nhiệt tình lắm. Matcha k đậm vị lắm, uống toàn thấy vị sữa chỉ thoang thoảng mùi trà thôi
-
Lâu lâu mới quay lại quán, quán vẫn thế, view khá đẹp nhưng lại hơi tối tăm, rộng rãi, chỗ ngồi thoải mái :)). Giá menu có chút thay đổi so với trc, đắt hơn tầm 10k. Mình gọi 1 cafe latte bạc hà và 1 cafe matcha latte, 40k 1 cốc :)). Về chất lượng mình thấy tốt hơn trc 1 chút, đậm vị. Ở đây còn có cả nhạc sống nữa :), ai thích hát có thể lên hát thoải mái hihi. Nhân viên có 1 anh nhân viên khá thân thiện :), làm đồ hơi chậm xíu.