Giới thiệu
- Địa chỉ: 246 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 40.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bumba - Đà Nẵng
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bumba - Đà Nẵng
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bumba - Đà Nẵng
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bumba - Đà Nẵng
[Tổng hợp] - Cafe Trà Sữa Bumba - Đà Nẵng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vừa đắt, vừa không ngon, trước còn chấp nhận đc nhưng không biết có phải khó tính lên hay ko mà ức chế với bumba vô cùng ấy
-
Đợt Bumba mới ra cái Hồng trà kem mặn gì gì đó xong cho giá dùng thử 19k/ cốc ấy, mình cũng ham hố đi thử cho biết trà sữa Bumba vị như nào =))) mình gọi Hồng trà kem sữa với cả trân châu đen, hình như là 24k hay sao đó, mà chỉ biết là trân châu cứng, bột bột, vừa sống vừa chín như Toco đã tốt, ở đây nó chín nhưng lại cứng như đá vậy, chưa kể thái độ nhân viên cũng chán, lớp kem thì có thể gọi là tạm ổn, nhưng mà nước thì nhạt thếch ?? :D ?? Mình cũng chẳng hiểu thế lực nào đã giúp mình vào bumba mua trà uống nữa haizzz.
-
Biết quán từ khi mới mở, đã không biết bao nhiêu lần uống, cứ ngỡ mỗi lần thì sẽ lại ngon hơn nhưng lại thất vọng tràn trề, này thì thật không chịu nổi - Đồ uống pha max dở, quá ngọt chả thấy mùi táo xanh đâu, chỉ hơi chua chua, topping thì lại ít thế không biết, lại được cái nhiều đá, thêm cái cốc trông mất thiện cảm cực. Bò khô thì 15k nhưng ít và cứ như không có nhãn mác hay sao ấy. Tổng thiệt hại lên đến gần 80k (giá thì cũng hợp lí nhưng so với chất lượng đồ uống thì không) - Nhân viên không thân thiện, lúc mình đi thì ít khách đến khi xem menu mà nhân viên vẫn chỉ lăm le cái điện thoại. Nói chung là không tận tình - Quán nằm ngay trên đường Đà Nẵng nên dễ tìm Lại gần trường học, nhiều lúc cũng đông khách. Quán hơi nhỏ nhưng view cũng khá đẹp, tông vàng nâu thích hợp cho những tín đồ selfish
-
Hôm nay quyết định trở lại Bumba - Đà Nẵng và cũng thấy tốt hơn so với lần trước - Nhân viên order chậm, giải thích lằng loằng nhưng có cái thân thiện - Order đã chậm thì đồ uống làm nhanh, có 7 cốc mà 3 người làm gần chỉ hơn 15 phút - Đồ uống của mình là combo 12 gồm có vị trà xanh, hạt lục trà và pudding trứng uống cứ gọi là béo múp mồm luôn đấy. Trà xanh rõ vị, nhưng hơi ngọt. Hạt lục trà chỉ uống nhưng chả biết thế nào, thấy giống chân trâu trắng. Pudding trứng mềm.
-
Lâu lâu rùi mới lại ghé qua đây, tại cung đường cũng hơi xa xa nên ít khi mình qua. Quán có 3 nv, 2 người pha chế, 1 order. Mình có gọi thử 1 vài vị, bumba 1 (trà sữa trân châu), bumba 13 (ts chocochip), bumba 5 (ts dâu), trong đó mình thấy bumba 1 mình ưng ý nhất, vị ngọt vừa phải, thanh mát, topping đủ loại, khá nhiều ^^. bumba 13 hơi ngọt quá, lớp kem bên trên khá ngậy. Mình thấy giá cả ở đây cũng tầm chung chung, ngang những quán trà sữa khác. Pha chế thì cốc vừa cốc ngọt quá.