Giới thiệu
- Địa chỉ: 117 Bạch Đằng, Hải Dương, Hải Dương
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cà phê Lạ Thật ra, nên gọi quán là cà phê "Lọ" vì đồ uống hay cái j cũng cho hết vào...Lọ :)) Hải dương ít quán ăn, cà phê nên cf lạ mở ra rất đông khách, nằm ngay đối diện trường cấp 3 cũ của mình cf lạ trang trí theo phong cách bao cấp, nhưng mình cảm giác hơi nửa mùa, bên trong có vài cái máy khâu, 1 cái bàn làm từ.. lốp ô to, 1 cái xe đạp treo lên trần (mình tự hỏi k biết nó có rơi đc k??) ), tầng 1 thì hơi tối, tầng 2 thì hơi ọp ẹp Đồ uống của quán thì k có j đặc sắc lắm, nếu k muốn nói là hơi dở, bánh gấu cũng k ngon lắm, được cái nhìn cute. Ngoài ra nhân dịp noel và năm mới quán cũng làm nhiều loại bánh có hình bắt mắt Nhân viên ở đây khá nhiệt tình, nhưng vì ít nhân viên nên nhiều khi phục vụ ko xuể :D
-
Thích quán này ở điểm tầng 1, bàn uống nước là bể cá, nhìn thíc h mắt. Tuy nhiên, không gian quán bé, đồ uống 1 số tạm được, 1 số thì uống vào không biết là đang uống cái gì. Tầng 1 còn đỡ, tầng 2 có cảm giác như sập đến nơi ><. Nhà Wiliam Cường của quán làm mình nhìn đã không muốn vào. Được cái nhân viên quán nhiệt tình, thân thiện
-
- Lạ như tên quán (so với mặt bằng chung ở tp.Hải Dương) - View ổn, hợp với giới trẻ. - Không gian nhỏ hẹp, hơi ồn ( có lẽ vì hôm đó mình đi buổi tối ) - Đồ uống bình thường, được cái cốc đựng cũng dễ thương :') (Hôm đấy mình gọi Ocean blue và khá hụt hẫng khi nếm thử, không đặc sắc như mình nghĩ) Nói chung là tạm.
-
- Cafe kem đá say là đồ uống duy nhất mình gọi khi đến quán :) - thứ đồ uống chất chứa bao kỉ niệm của mình :)
-
Bánh và đồ uống khá ổn. Decor đẹp ^^ kiểu vintage :D hoài cổ ^^ không gian yên tĩnh kiểu thân thuộc và bình dị lắm :3 khá thích. Còn nhớ k nhầm tối t5 có bói bài Tarot. Ôi trời a ý bói chuẩn lắm ~~ nói mỉnh trúng phóc luôn. Hehe. Giờ quán có cơ sở mới ở Gia Lộc cũng đẹp lắm và bói Tarot tối t2 hay sao ý :3