Giới thiệu
- Địa chỉ: 9 Ngõ 1 Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
- Giờ mở cửa: 08:00 - 12:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 12:00
- Giá: 30.000 ₫ - 50.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được cô em dẫn đi ăn bún chả Hà Tĩnh, nói là bún chả ở đây ăn ko giống HN đâu, khác lắm :)) Quán tròn nhà nhưng rộng lắm :)) Order bún chả lớn, 1 suất ăn có 2 loại nước chấm, ngoài nước mắm như thường ra thì sẽ có nước sốt gì đó, quên tên (trẻo hay chẻm gì đó, trong đó có lạc). Lấy bún ra bát, lấy chút mắm rưới lên, và đặc biệt đừng quên nước sốt thần thánh kia, lấy càng nhìu càng ngon nha. Rồi trộn lên thôi, ngon ơi là ngon lắm lắm luôn í :)))
-
Đồ ăn ngon Bún không bị chua, chả rất ngon Cả hai loại nước chấm đều ngon Tóm lại ăn cực thích Đặc biệt sạch vì bát đũa đều được ngâm nước nóng trước khi bày bàn Nói chung tốt
-
Cảm nhận về quán - Đông, kể cả ngày mưa, hôm mình đi trời mưa nghĩ quán vắng, ai ngờ :)) - Nhân viên nhanh, phục vụ tốt - Vệ sinh ok, bát mang ra đều được tráng nước nóng Về phần thức ăn, hôm đấy mình đi với anh gọi 2 suất bún họ mang ra 1 đĩa bún to và 1 đĩa chả, nước chấm và rau sống. Nước chấm ở đây có 2 loại: Nước chấm bún chả bình thường và 1 bát nước gọi là Chèo, bát Chèo đấy là tương bần pha bột sắn với cả thịt mỡ và gan, nếm thử thì mình cảm thấy không thích lắm, vị không có gì nổi bật và mình cũng không biết cách ăn. Còn về phần chả, chả ở đây là chả băm, nướng xong rồi được đổ lên 1 loại nước hình như là sa tế có pha thêm các gia vị thì phải. Chả ăn mềm vừa miệng . Bún thì không bị chua. Nói chung là lạ và được. Ai vào Hà Tĩnh thì nên đi ăn thử để biết vị.
-
Bún chả Nhật Tân ngày nào cũng đông khách, ngồi kín quán nhưng phục vụ nhanh. Gọi cái là có, mỗi tội quán rộng và ồn gọi thêm đồ hơi mất công. Bún chả đây là chả băm quạt than từng miếng to, để riêng ra đĩa chứ k cho thẳng vào nc chấm như ngoài hn. Ăn với chẻo khá hợp. Đôi khi đổi vị qua đây cũng dc, nhưng mình thích bún chả que tre hơn
-
Ngon, sạch sẽ, thịt nướng thơm nức mũi. Nhưng giá cao, cao nhất trong các quán bún chả ở Hà tĩnh nên đôi khi đi ăn mà vẫn do dự