Giới thiệu
- Địa chỉ: 270 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Xuân Lộc Cafe - Bà Triệu
[Tổng hợp] - Xuân Lộc Cafe - Bà Triệu
[Tổng hợp] - Xuân Lộc Cafe - Bà Triệu
[Tổng hợp] - Xuân Lộc Cafe - Bà Triệu
[Món ăn] - Xuân Lộc Cafe - Bà Triệu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cafe vỉa hè ngồi mặt đg Chỉ mấy chiếc ghế con con ngồi ngắm đường xá phố phường. Cafe ngon Giá mềm Ngày lễ tết giá tăng hơn chút so với ngày thường
-
Nổi tiếng ko cần điều gì quá đặc trưng. Cafe Xuân Lộc nổ tiến nhờ view đẹp trên tuyệt vời =)) nói hơi ngoa nhưng giữa ngã tư tấp nập, được ngắm nhìn dòng người, thả mình nhấm nháp chút cafe thấy đời vui tươi lắm. Menu ko gì đặc biệt, chỉ có cafe, nước hoa quả đơn giản nhưng quán luôn đông khách. Nv phục vụ rất nhanh, trông xe chuyên nghiệp. Có điểm trừ duy nhất là nếu bị xếp ngồi phía trong thì bí bách lắm, mùi thuốc lá mà!
-
- Vị trí đẹp, góc giữa con phố tấp lập, quán bé nhưng ngồi tràn lan ra vỉa hè, hầu như lúc nào cũng đông khách - Phục vụ nhanh nhẹn - Cà phê khá ngon, đậm đà, thơm ngon, giá hợp lý.
-
Quán này lúc nào cũng đông khách, đợt chưa ngồi ở đây, đi qua cứ tưởng bán trà chanh, nhưng hoá ra là quán cafe vỉa hè. Ngồi mùa hè ở đây thì thích chứ ngồi mùa đông e rằng hơi lạnh. Mình hay uống sinh tố, hôm trước uống thử cafe, thấy pha cũng ngon phết. Mà mình ngồi toàn hôm wifi chập chờn, không biết bây giờ ổn định hơn chưa.
-
Biết quán này đã lâu nhưng vì lúc nào cũng đông người nên lười vào. Mồng 4 tết bạn ở ngay Bà Triệu nên 2 đứa vào uống luôn. 2 đứa order 2 nâu đá + 1 hướng dương. Chắc do tết đông nên đc uống cafe trong cốc giấy sử dụng 1 lần. Cafe thì ngon, ko bị mùi khét, độ đậm khá vừa vs mình. Nhưng khi tính tiền thì bị charge 100k. Biết ngày Tết họ vẫn mở cửa phục vụ mình thì giá sẽ tăng 1 chút nhưng ko ngờ dã man thế. Thiết nghĩ những ngày này chỉ có quán vỉa hè chộp giật cả năm chỉ xuất hiện vài ba ngày tết thì mới chặt chém chứ ko ngờ được quán làm ăn quanh năm cũng chơi trò này. Cafe dù có ngon thì cũng ko phải chỉ duy nhất quán đó bán. Nói chung là thất vọng. Tầm này ra Nguyễn Du thì ko bao giờ có chuyện ấy luôn! Ko bao giờ quay lại