Giới thiệu
- Địa chỉ: 6B Nguyễn Văn Ngọc, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 23.000 ₫ - 42.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 23:00
- Giá: 23.000 ₫ - 42.000 ₫
Hình ảnh
[Professional] - Woodpecker Coffee
[Professional] - Woodpecker Coffee
[Professional] - Woodpecker Coffee
[Professional] - Woodpecker Coffee
[Professional] - Woodpecker Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phóng xe qua woodpecker và bị ấn tượng với chỗ ngồi bệt ngay trước cửa quán với tầng 2 kính sát mặt đất. Đây là 2 chỗ nên ngồi nhất của woodpecker và là signature của quán, tầng 3 view hơi tệ, tầng 1 nếu hôm khách đông cửa sổ chỉ nhìn thấy toàn xe thôi Quán có bày 1 loạt bánh trong tủ kính, đặc biệt là bánh brownie trông cực hấp dẫn. Có điều chưa xem review về bánh ở đây nên không dám lấy thân thử nghiệm. Đồ uống ổn, đặc sắc thì chưa thấy Các bạn check in ở tầng 2 là chủ yếu, đặc biệt là bức tường đồng hồ với bộ bàn ghế gụ có hoạ tiết là lạ. Gối dựa hình con cú trông ngộ lắm luôn. Để nói về hoạ tiết thì nó hơi bị lẫn, nghĩa là ghế ngồi nhỏ in hình thổ cẩm như ảnh mình chụp, nhưng băng ghế dài như hôm mình đến nó lại là hoạ tiết màu xanh lá với đỏ, giống kiểu vải hay thấy trên phim Việt Nam hồi xưa, gọi chung là vintage feeling thôi 😁. Kết hợp kỳ lạ thế mà hợp lắm luôn
-
Đây là một trong những quán cafe mình thích nhất ở Hà Nội. Không gian 3 tầng thoáng đãng, trang trí đẹp, tầng 2 có cửa kính to đùng để nhìn ra đường. Mình đến vào 1 chiều vắng vẻ nên rất thích. Đồ uống nói chung là ổn. Mình uống chanh sả thì thấy bình thường, bị chua quá. Nhưng bạn mình uống trà đào thì rất ngon. Muốn chạy trốn thế giới thì đây là nơi lý tưởng ☺️
-
Lâu lắm mới quay lại quán này ngồi. Quán này với mình là rộng, đẹp, ngồi rất thoải mái và lý tưởng trong mọi điều kiện. Mỗi tội xa quá nên năm thì mười hoạ mới hay ghé qua ạ. Quán thì vẫn không gian rộng như thế nhưng chắc do cũng ít khách nên hôm nay mình đến tầng 2 k được bật điều hoà. Còn tắt điện tối tối để kiểu tiết kiệm nữa chứ 😂. Tầng 3 thì ngồi k được thoáng bằng nhưng cũng ổn. Đồ uống thì hôm nay lại gọi trà vải. Có phần đỡ ngọt hơn nhưng cảm giác vị k được ngon nhiều như xưa nữa. Ngoài ra smoothies đào của mình cũng hơi nhạt nhưng ngon hơn. Kem bên trên chưa ngon lắm nhưng ăn cũng được. Nhìn chung đồ uống ở mức được. Với giá tầm 40k 1 cốc thì cũng vừa phải ạ. Ngoài ra mình còn lấy thêm 1 cốc red velvet nữa. Cốc bánh nhìn xinh xắn và ưng mắt lắm. 30k 1 cốc này. Hơi chát chút nhưng cũng đáng. Bánh khá là ngon. Chưa quá xuất sắc nhưng kem đến bánh đều mềm mượt. Ăn ưng ạ. Nhân viên thân thiện lắm nhé.
-
Vị trí: quán hơi khó tìm, không gian yên tĩnh, thoáng đãng, mát mẻ, có 4 tầng, đc thiết kế đẹp mắt, ưa nhìn, hiện đại. Đây là lần thứ 2 mình ghé qua cơ sở này, cũng đã 2 lần ngồi ở cơ sở Trung Kính. Thích woodpecker vì không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng. Đồ uống ổn, mức giá có thể chấp nhận. Phục vụ nhanh. Sẽ quay lại ạ
-
Quán nằm trong phố hơi khuất 1 chút, phía sau SQ Úc nhưng được cái ko gian đẹp, yên tĩnh. Đồ uống ngon và đầy đặn kể cả khi có ctrinh KM. Mình ngồi uống ở đây vài lần đã thử cả vị cookie, matcha, việt quất... Đồ pha vừa ngon, ko bị loãng. Giá cũng tương đương các quán cafe đá xay hoặc trà sữa khác. Các e phục vụ lễ phép ko phải phàn nàn gì.