Giới thiệu
- Địa chỉ: 103 A7 Ngõ 1A Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 0932 335 511
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
- Số điện thoại: 0932 335 511
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:00
- Giá: 15.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Why Not Coffee - Tôn Thất Tùng
[Tổng hợp] - Why Not Coffee - Tôn Thất Tùng
[Tổng hợp] - Why Not Coffee - Tôn Thất Tùng
[Món ăn] - Why Not Coffee - Tôn Thất Tùng
[Món ăn] - Why Not Coffee - Tôn Thất Tùng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Ở khu 1A có 1 dãy cafe gần nhau. Chui vào đây lúc đang lượn mua đồ lặt vặt vì bị mời chào dữ dội :D - Quán vắng và khá yên tĩnh. Nhạc nhẹ nhàng. Đúng lúc mình đag buồn ngủ nên khá ưng - Gọi 1 matcha cookies 45k với 1 sữa chua cacao 25k . Matcha vị trà hơi nồng, uống mấy tí mới quen. Sữa chua cũng tạm đc, ko hợp lắm. Đồ uống khác giá cũng tầm 20-50k. - Cô chủ hiền, nhân viên trông xe nhịêt tình. Chắc mình hay lượn khu nàu nên bạn ý nhầm tưởng mình là khách quen dù mới vào lần đầu.
-
Quán này mình hay vào thường xuyên. Vị trí ok, thiết kế với trang trí cũng hợp mắt. Gía hơi cao 1 tý. Cô chủ quán rất hiền, phục vụ cũng dc. Quán ngồi bệt, mỗi bàn có 2 ổ cắm điện nên phù hợp với bạn nào đến để học tập và làm bài trên laptop.
-
Mình đến đây 2 lần rùi, lần đầu vào quán gọi kem Why not coffee, ăn cũng bình thường so với giá 45k. Lần thứ 2 đến bạn mình gọi caccao nóng uống dở, khoai tây chiên thì quá nhiều dầu Được cái quán này ngay bên cạnh trường mình. Nên dễ tụ tập lại có trò chơi nữa
-
Quán cà phê bệt. Có 1 tầng thôi. 3 gian để ngồi nhé. Quán trong ngõ nên không ồn ào, ngồi ở đây học bài hay thư giãn cũng rất ổn nếu không có người ngồi hát kara. Gian trong cùng có ti vi, hát kara nha. Đồ uống bình thường, giá thì 40 50k, tầm trung. Anh nhân viên phục vụ rất nhanh và thân thiện. Mình uống rồi mới nhớ ra chụp nên hơi nham nhở. Huhu
-
Tuần vừa rồi nhóm mình hay tụ họp mà thời tiết nắng nóng không muốn đi xa, nên vào quán những 2 lần liên tiếp luôn. Bọn mình vào tầm gần trưa nên cũng không đông lắm, quán khá rộng rãi, nhóm mình gần 20 người mà cũng chỉ ngồi hết 1 góc thôi. Trang trí bên trong trông cũng khá ấm cúng, mải nói chuyện vs chơi nên mình cũng không nhớ chụp ảnh. Đồ uống thì tùy món thôi, cũng tươi ngon, khách order mới làm, nhưng bạn mình uống sinh tố bơ 2 lần đều bị đắng 😯, mình gọi sinh tố chanh leo thì vẫn ngon như thường nhé. Phục vụ cũng nhanh, nhiệt tình. Nếu có lần sau thì mình cũng sẽ vote cho quán nữa nhé.