Giới thiệu
- Địa chỉ: 10 Ngõ 68 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
- Số điện thoại: 01675 645 969
- Giờ mở cửa: 11:30 - 22:30
- Giá: 80.000 ₫ - 150.000 ₫
- Số điện thoại: 01675 645 969
- Giờ mở cửa: 11:30 - 22:30
- Giá: 80.000 ₫ - 150.000 ₫
Hình ảnh
[Món ăn] - Quán Ăn Vuvo BBQ - Nướng & Lẩu
[Món ăn] - Quán Ăn Vuvo BBQ - Nướng & Lẩu
[Món ăn] - Quán Ăn Vuvo BBQ - Nướng & Lẩu
[Món ăn] - Quán Ăn Vuvo BBQ - Nướng & Lẩu
[Món ăn] - Quán Ăn Vuvo BBQ - Nướng & Lẩu
Vị trí
Đánh giá
-
-
📍 Vị trí: Nằm trong con ngõ nhỏ ngay dưới chân cầu Long Biên 🏠 Không gian: Quán trang trí theo kiểu xưa cũ. Mình ngồi ở tầng 2. Không gian thoáng mát nên k bị ám mùi nhưng theo mình là hơi tối. Quán có cả chỗ chơi cho trẻ em 🍃 Món ăn: Lúc mình đi thì quán đang chạy chương trình buffe 79k/người vs rât nhiều món từ hải sản đến các loại thịt, hoa quả, chè, bánh mì nướng mật ong...Thấy tổng hơn 30 khay lận cơ 🙄 Lúc mình đến mới mang lên nên đồ vẫn còn tươi ngon lắm, món nào ra món nấy đều ngon. Nhưng chẳng hiểu mình may mắn hay nnao đi đúng hôm ngon, còn đọc review lại thấy nhiều người chê là sao nhỉ
-
* Điểm cộng: - Địa điểm: Quán khá dễ tìm dù ở trong ngõ - Giá: Quán mới khai trương, chạy chương trình khuyến mại nên buffet nướng chỉ 79k/người (chưa bao gồm nước). Hình như có cả lẩu mà mình không ăn nên không biết giá. Mình đi 2 người, gọi cả nước, cả đồ ăn kèm tổng là 223k. - Đồ ăn: Khá phong phú, nhiều món, buffet nướng 1 mức giá, được ăn tất cả các món nướng ở menu, cả hải sản (bạch tuộc, cá, ngao ) chứ không như nhiều quán khác chia làm vài mức giá, giới hạn đồ ăn 😑 Đồ ăn về tổng thể thì khá ngon, 1 số món mình thích là: lạp sườn tươi (khác mấy cái lạp sườn hay bán ngoài hàng lắm, nướng lên ăn cứ giòn giòn sao ấy, ngon cực), cá, dồi, lòng, thịt ba chỉ bò, thịt ba chỉ heo (cái này nên nướng lâu 1 chút để giòn hẳn ăn sẽ ngon hơn), bẹ, chè ngô hạt sen... Nhiều món lắm, mình không nhớ hết, chỉ đặc biệt thích mấy món này ❤ - Phục vụ: Nhiệt tình, thêm than và thay vỉ cho khách không cần nhắc - Khách có thể tự ra quầy lấy đồ cho thoải mái chứ không phải đợi nhân viên order rồi mang ra * Điểm trừ: - Quán nướng bếp than, không có máy hút mùi, khói mù mịt nên ăn xong người toàn mùi khói. Nhưng hôm qua mình ngồi chỗ gần ban công, đi ăn có 2 người ngồi tránh hướng gió thổi ra nên vẫn thấy không sao 😂 - Kim chi và dưa chuột phải mua thêm, không phải đồ ăn kèm như 1 số quán khác 😢 Nhưng 20k/đĩa cũng khá to nên mình thấy vẫn ổn - Quán hơi xa chỗ mình nhưng vì ngon nên lần sau mình vẫn sẽ quay lại 😂 - Chẳng hiểu sao ở đây mọi người đến ăn và về rất sớm luôn nên đồ ăn ở trên tầng 2 hết nhanh lắm, hic 😢 Mình đi ăn đến tầm 8h đã thấy 1 số món ngon hết đồ mà không có đồ bổ sung rồi 😶 * Tóm lại: - Quán ngon, giá rẻ, phục vụ ổn, điểm trừ không đáng ngại lắm 😂 Lần sau chắc chắn mình sẽ quay lại ❤
-
Tụi mình đi ba người đến đây đã lâu rồi. Khi order mình hỏi có tráng miệng không thì anh chủ bảo có nhưng mình nghĩ với mức giá 79k/ người thì không hi vọng gì. - Không gian: rộng nhưng nhìn hoang sơ lắm, cảm tưởng như cái nhà đang xây dở, không decor gì. Tầng nướng riêng, lẩu riêng. - Nhân viên: mình đến ăn có hai người phục vụ. Nhân viên lờ đờ, mang được cái bếp ra để đấy rồi đi chẳng nói năng gì, rồi chạy ra ngồi tán phét, ngủ gật, không tự động thay vỉ hay thêm than đâu.Chán lắm. Mình đến buổi trưa cả mấy tầng có ba bàn ăn nướng lèo tèo vài người. Đến ăn tự phục vụ thôi. - Đồ ăn: các bạn đừng nhìn ảnh trên lozi hay placevietnam mà mê, tiền nào của lấy cả, khu lấy đồ ăn lộn xộn lắm, đồ ăn không nhiều như video quảng cáo. Đồ nhanh hết, hết cũng không refill. Hỏi thì bảo không kịp chuẩn bị, cái lý do muôn thuở của một số nhà hàng làm ăn chộp giật. - Lạp xưởng ăn ngon còn các đồ khác mình không biết. - Điểm đặc biệt là đây là nướng nguyên thủy, nướng có khói các cậu ạ, ám mùi mà chỗ ngồi không kín, gió lùa vào thì khói tít mù lên. Tớ đổi chỗ mấy lần. - Nước chấm có bột canh và sốt me, tương. - Các bạn đừng ham rẻ hay nhìn vào quảng cá ở placevietnam hay lozi nhé. Các review bên dưới nghi ngờ tính khách quan lắm
-
Mình đi 2 vợ chồng và em bé - ăn lẩu - đồ ăn khá đầy đặn ( gia đình mình ăn ko hết đồ đc đưa ra ) - bò chủ yếu là gầu bò ta ( ấn tượng vì đi lẩu các quán khác toàn bò úc , mỹ bla bla, ở đây lại gầu bò ta ) đồ ăn cũng tươi ngon - quán xây kiểu thiên nhiên nên khung chính chỉ có mái che, còn rào xung quanh - có nhà bóng cho trẻ con chơi, bé con nhà mình khá thích. Với mức giá 99k 1 người thì mình thấy như vậy là khá đc rồi - ko thể đòi hỏi phục vụ như chúng ta đi nhà hàng 200, 300k được sẽ quay lại ăn lẩu tiếp
-
Mình ăn buổi trưa buffet lẩu 79k/ng. Ngay lúc vào mình đã k hi vọng gì nhiều với mức giá đó. Mình là khách đầu tiên đến buổi trưa, nv lúc đồ mới đứng dậy lục đục chuẩn bị đồ. Đồ thì toàn đồ đông lạnh, nhìn ôi thấy rõ luôn. Cả khay đồ nhúng lẩu có gầu bò ta, gà, sườn sụn, sườn, ngao, mọc và ít củ. Mình và mẹ bỏ lại toàn bộ gà, sườn sụn và mọc vì mùi vị lạ lắm. Mang tiếng ăn lẩu buffet mà hai mẹ con ăn toàn váng đậu vs ngô. Có vẻ như quán chuyên nướng nên khách ăn lẩu không được chăm chút cho lắm. Các em nv cho 2 rổ rau to hơn cái nồi lẩu, gọi mì thì cầm nguyên gói mì một cân ra. Thực sự là ham rẻ thì đến ăn cho biết thôi chứ sẽ k quay lại nữa.