Giới thiệu
- Địa chỉ: 103G2 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 14:00
- Giá: 25.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vua Bún Mọc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vua Bún Mọc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vua Bún Mọc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vua Bún Mọc
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vua Bún Mọc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này mới mở ở Thái Thịnh, vì trí ngay gần công ty mình, nên tranh thủ trưa không mang cơm gọi về ăn luôn. Gọi hàng qua deli lại đang đc freeship nên tiện cả đôi đường, không phải ra ngoài mà giá thì vẫn thế =)) Menu ít dễ chọn, mình gọi luôn bún thập cẩm nhưng đúng hôm quán hết sườn hơi buồn xíu, bún đc để riêng nước dùng để trong hộp sạch sẽ, một suất như này con gái ăn thì ok con trai ăn có vẻ hơi ít, mọc có 2 loại đen và trắng ăn khá thơm, ngoài ra có gà nữa, nước dùng vị hơi ngọt so với mình. Túm lại để ăn đổi bữa cũng ok
-
Quán bún ở ngay chân công ty nhưng hnay mới có dịp ghé qua ăn thử
-
Vua Bún Mọc - chỉ 25k / bát. Nằm ngay mặt đường Thái Thịnh, quán có mặt tiền không lớn lắm, bên trong kê được khoảng 10 cái bàn. Bước vào quán khá sạch sẽ và gọn gàng, không như các hàng ăn khác. Mình gọi một bát đầy đủ thì tương đối đầy đặn, mọc thơm và ngon, nước dùng có vẻ hơi ngọt đối với mình. Nhân viên trong quán khá lễ phép và nhanh nhẹn, khách ngồi xuống bàn là bê đồ ra ngay, không mất quá nhiều thời gian phải đợi hay kêu đồ. Nói chung là ổn, sẽ còn quay lại đây nhiều lần nữa
-
Vua bún mọc 25k/ bát. Nước dùng trong, thơm không ngấy hay hôi mùi sườn hay mọc, quán dùng măng khô nên bát bún đậm mùi măng này. Bát đĩa hoa văn đẹp có đầu tư của chủ quán. Suất ăn tương đối nhỏ nên với chị em phụ nữ thì vừa văn.. Các bạn Nam khả năng hơi đói. Buổi sáng rất đông khách , vì quán nằm mặt đường Thái Thịnh nên dễ tìm. Không gian quán sạch sẽ gon gàng . Nhân viên trẻ nhiệt tình phục vụ nhanh chóng chắc chắn sẽ quay lại quán ăn tiếp trong tương lai gần.
-
Mình ít khi review nhưng hôm nay ấn tượng ko tốt. Đến quán cũng ko đông lắm. Nhân viên phục vụ cũng nhanh. Nhưng ko hiểu sao hay đã 10h rồi nên mọi người đói. Từ nhân viên thu tiền đến bạn đứng làm. Cứ nhón thức ăn bỏ vào mồm. Nước bún thì khá nhạt. Không phải thiếu muối mà nhạt ko có vị nước xương ý. Miếng thịt thì không hiểu là thịt gì. Nói chung là ăn 1 lần rồi thôi.