Giới thiệu
- Địa chỉ: 19B Ngõ 79 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 70.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 21:00
- Giá: 70.000 ₫ - 150.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm mk gọi bánh của quán là lần đầu tiên ăn bltm sau 1 năm . Rất mong chờ. Mặc dù giá của bánh so vs các quán khác là đắt nhưng mà thấy review tốt nên mk cx muốn thử. Thế là đặt luôn bánh to. Chị chủ quán nói chuyện thân thiện, hôm đấy còn đc freeship nữa . Nhưng mà freeship rồi đợi hơn 2 tiếng mới đc lấy bánh. Xong rồi đến lúc thử thì háo hức lắm. Nhìn bánh có vẻ rất ngon và chất lượng. Nhưng mà đến lúc ăn thì thấy hơi đáng sợ. Cốt bánh khá tanh, ko đc thơm lắm nhưng gỡ lại là chất cốt thì lại bông xốp. Phần sốt chủ đạo làm mình thấy rất thất vọng. Rất nhiều mùi sốt mayo trong đó làm nó có vị lợ lợ, ăn rất khoa chịu. Vừa ngấy mà ko ngon. Mình nghĩ có lẽ phần sốt này ko hợp vs mk cho lắm. Ngoài ra trứng muối thì khá nhiều nhưng cũng ko thơm . Phô mát thì nhỏ rải quanh bánh. Nói chung là cái bánh đối vs mình đã hỏng hoàn toàn vì cái vị của sốt. Thật là đắng lòng và cảm thấy bị phí tiền quá
-
Ch bánh bltm online thứ 3 mà tui yêu ❣️ bánh ở đây thì ăn từ hồi c3 với cũng gần nhà nên gọu thường xuyên. Bánh mềm ngon, cốt bánh rất ngon đấy nhé. Topping dải đều nên cắn miếng bào cũng có cả trứng với phomai. Sốt ngon và đương nhiên là k bị ngấy rùi. Vì e mê sốt mà sốt k được tràn trề lắm nên mới đứng vị trí thứ 3 trong lòng ạ. Mình e ăn được hết cái bánh to này thì các bác bít là ngon như nào rùi đấy ❤️ nói chung là yêu 😘
-
Bọn mình đặt bltm tròn 22cm, đế bánh dày, trông cũng đẹp :D nhưng ăn miếng đầu tiên đã mất cảm tình - cốt bánh dày mà lại không thêm sốt ở giữa ăn ngấy kinh. Sốt mỏng lét chả đủ che hết mặt bánh lại còn có vị y hệt mayo. Phô mai cứng khô, ăn dính răng ._. Trứng muối là ổn nhất, dù hơi nhạt nhưng bùi, không bị dai. Cả 2 đứa ăn cố mà mới được có nửa bánh đây này =))))) nói chung là cũng không định quay lại ăn ở đây đâu.
-
Bánh này một thời tụi mình gọi suốt ngày vì cốt bánh ngon, mềm, ẩm và cực mịn tuy nhiên cái sốt luôn luôn là cái mình không thích ở đây vì sốt nhiều lúc hơi chua. Hôm đó tụi mình được mời nên gọi 2 nơi vitamin này và phương min nữa. Bánh to là của Vitamin nhé nói chung là trong 2 vị thì cũng 1 chín một mười nên mình cho điểm như nhau nhé.
-
Đóng họ ở đây mấy lần rồi nhưng hôm nay mới review lần đầu. Không biết ngày gì mà team được tặng 2 cái bánh 1 cái của Vitamin Cake, 1 cái của Phương Min. Mình thấy thì cả team mình đều thích ăn bánh bông lan ở đây, nhìn bánh lúc nào cũng đầy ngập sốt, phomai, ruốc. Cốt bánh ở đây mỏng, sốt bằng luôn cốt bánh. Bạn nào thích ăn sốt nhiều hơn thì đây là lựa chọn lý tưởng. Giá cả cũng hợp lý. Lần nào mình đặt Vitamin cake cũng không làm mình thất vọng. Ngồi viết review lại thấy thèm rồi 😋😋😋