Giới thiệu
- Địa chỉ: 310 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 300.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vịt Quay Tô Thị - Ẩm Thực Xứ Lạng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Vịt Quay Tô Thị - Ẩm Thực Xứ Lạng
[Thực đơn] - Quán Ăn Vịt Quay Tô Thị - Ẩm Thực Xứ Lạng
[Thực đơn] - Quán Ăn Vịt Quay Tô Thị - Ẩm Thực Xứ Lạng
[Thực đơn] - Quán Ăn Vịt Quay Tô Thị - Ẩm Thực Xứ Lạng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Phở vịt quay ăn rất lạ và ngon. Nước dùng rất vừa miệng. Thịt vịt thơm đậm đà. Nước chấm cũng rất ngon. Và còn được tặng thêm 1 phần tráng miệng (dưa hấu). Quán phục vụ nhiệt tình. Không gian đẹp, sạch sẽ và thoáng.
-
Vui ghê gớmmm, đã biết thêm một địa chỉ bán phở vịt quay mới, lại còn gần nhà khà khà 😆😆 Phở ăn ổn lứm, nước dùng beo béo, ăn kèm có lọ măng rất ưng, cay ghê nhưng muốn chua thêm tí nữa. Chứ mê nhất phải là đĩa vịt quay kia kìaaaa. Đây là vịt quay kiểu Lạng Sơn, quay cùng lá mắc mật nên thơm lứm lứm. Gọi nửa con thôi mà chs nhiều như thế kia, mà con vịt béo múp míp mỡ màng nhiều thịt cứ gọi là ăn sướng mồm đi! Mà thịt mềm k bã bở đâu ngon lứm. Nhưng sẽ thấy ngon hơn nếu nước chấm đậm đà hơn ạ, mong là quán sớm cải thiện được.
-
Vịt quay nhà tô thị xứ lạng. Điểm cộng là vịt nhà tô thị khá ngon mà da vịt quay giòn, thịt mềm chấm với nước dùng đặc biệt vị cay cay nồng nồng, món lưỡi vịt rang muối ngon không kém phần. Nhai giòn giòn, vote quán. Vịt giá hơi cao 320k/con nhưng ăn no lắm ấy. Toàn thịt là thịt, nhấn nhá thêm vài món phụ ăn đỡ buồn mồm nhé. Mình đã từng ăn vịt ở Lạng sơn rồi nên có thể đảm bảo hương vị ở đây giống 99% nhé. Tụ tập nhâu với bạn bè rất vui
-
Mình là người cực kỳ thích phở, cũng rất thích vịt quay. Ở HN chỉ biêt có quán trên Lò Đúc bán món phở vịt quay, nhưng vì ko gần nhà nên cũng chưa có cơ hội để thử. Gần đây thấy trên placevietnam có quán vịt Tô Thị, lại nằm ngay trên phố nhà mình nên phải đi thử luôn. Không gian quán sạch sẽ, lịch sự rất ưng. Mình gọi phở vịt quay 35k. Nước dùng hơi nhạt, thịt vịt khá nạc nhưng quán cho mấy miếng hơi nhiều xương, ngồi gặm hơi bất tiện, kể quán xé thịt ra thì hay. Ngoài ra còn có cả rau húng ăn kèm với có lọ măng ngâm Lạng Sơn. Măng này siêu cay, bạn nào ăn được cay hẵng ăn thử nhé, quán cũng có viết cảnh báo trên tường đó. Lúc về mình có gọi nửa con vịt quay về nhà ăn cùng gia đình. Món này thì mình rất ưng nè. Thịt rất nạc, da vịt ngấm gia vị, mỡ màng, màu cũng đẹp. Có 2 loại nước chấm đi kèm mình thấy cũng hợp. Do chưa ăn vịt Lạng Sơn bao giờ nên mình ko biết có chuẩn ko, nhưng khuyên các bạn nên ăn thử nha.
-
Ngày thèm thịt vịt, lại thấy quán vịt mới trên Now được feedback tốt, mình order về ăn thử. Khá ấn tương về bao bì quán, goi gém cẩm thận, tỉ mỉ. Bên ngoài hộp giấy xinh xắn, bọc thêm lớp giấy bạc bên trong để giữ nóng đồ ăn, rau và gia vị chấm đầy đủ để riêng bên ngoài. Quán còn có 2 loại sốt để chấm nữa, 1 loại cay, 1 loại hơi giống xì dầu. Về chất lượng: vịt ướp gia vị ngấm đều, da mỏng, giòn. Thịt vịt thơm, không hề bị khô hay quá mỡ luôn. Khá ngon miệng. Điểm trừ duy nhất có lẽ là giá thành, 175k cho 1/2 con vịt nhỏ 🙁Chắc phải chờ có lương mới dám ăn.