Giới thiệu
- Địa chỉ: 7 Ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 24.000 ₫ - 39.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 24.000 ₫ - 39.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
- Quán 3 tầng, thiết kế đẹp! Sạch sẽ, mát mẻ. - Không gian rộng rãi, tầng 3 là ngoài trời. - Bàn ghế có nhiều kiểu, từ ghế gỗ, salon tới ghế băng dài. - Đồ uống tầm 35-55k, hơi đắt nhưng khá ngon. Cốc cũng to. - Bánh ở đây khá đa dạng. Mềm, xốp, bơ không bị ngấy. Trông ngon mắt mỗi tội hơi nhỏ một chút. Bằng nửa bàn tay mà đã mấy chục ngàn rồi. - Nhân viên thân thiện, nhiệt tình và hay cười. - Tuy nhiên quán nằm trong ngõ nên khó hút khách.
-
Bất chấp thời tiết, đã có hẹn với Urban là phải đi 😌 👉🏻 Vị trí: dễ tìm, chỗ để xe ổn. 👉🏻 Không gian: mình rất thích không gian quán 🙆🏻 ấm áp lắm ý. Hôm qua mình ngồi ở tầng hai, view đẹp, chỗ ngồi thoải mái, trang trí khá hài hoà. 👉🏻 Nhân viên: mặc dù là gái nhưng mình thấy các chị khá xinh 😌 cũng thân thiện đáng yêu ❤️ 👉🏻 Đồ uống + bánh: mình đi ba người nên gọi Banana Chocolate, Cappucchino và 1 combo có soda gì mình không nhớ lắm kèm theo bánh gấu bé xinh ăn rất ngon, ngậy và mềmmm 😌 Đồ uống thì khỏi nói, ngon lắm ạ 😘 👉🏻 Giá cả: hợp túi tiền, phù hợp với mọi đối tượng. Tóm lại, mình rất hài lòng với cơ sở urban tại đây. Chắc chắn sẽ ghé quán nhiều lần hơn và mong là dịch vụ vẫn tốt như này 😊
-
Mình đã từng uống urban station từ rất lâu và rất nhiều quán khác nhau. Cực ưng đồ uống ở đây, đồ nào cũng thấy hợp khẩu vị của mình. Dạo gần đây thì hay uống blue sea. Giá rẻ, rẻ hơn mấy quán như the coffee house với cộng, nhưng chất lượng ổn hơn. Điểm trừ duy nhất là view - 1 dòng sông đục ngầu. Chỉ có điểm trừ đó thôi, còn lại cộng tất
-
Hôm nay có việc đi qua, với lại dạo gần đây uống nhiều trà sữa quá rồi thành ra chán nên quyết định tạt qua quán. Đầu tiên định gọi smoothies nhưng nhìn thấy menu mới hay quá. Vốn là đứa thích mọi thứ liên quan đến dừa nên khi vừa nhìn thấy vị mới Cocoberry là nhắm mắt nhắm mũi gọi luôn. Và quả là ko thất vọng khi lựa chọn em. Vị dừa ngậy, ngọt vừa phải. Khuấy đều chút dâu hơi chua nhẹ ở dưới lên thật hài hoà. Ở trên có rắc dừa khô bùi bùi giòn giòn thêm mấy lát dâu tây chua ngọt dịu rất hợp vị. Không gian rất rộng, thoáng và tạo cảm giác thoải mái. Nói chung 39k/c quá ưng ý !!!
-
USC gần trường mình nhưng đây là lần đầu mình đến :) Địa điểm: Rẽ vào cái ngõ cạnh sông/... phía bên sắp mở Heytea ấy, không quá khó tìm đâu :)) Quán rộng vừa, có ba tầng. Đề nghị sửa gấp cầu thang vì bọn mình đi nó cứ kêu cọt kẹt rồi có phần còn như bục ra đến nơi ấy :( Decor đơn giản, khá đẹp, sáng và thoáng. Tầng 2 có điều hoà nhé :) Đồ ăn/uống: Giao động tầm 35k đổ lại thôi, đồ ăn, uống khá đa dạng Mình gọi cookie cream vị blueberry gì đấy không nhớ lắm, 35k. Tên có blueberry mà vị không có gì là blueberry cả, đến cả màu cũng chẳng khác cốc cookie cream bình thường của bạn mình gì cả. Mình đến lúc tầm 8h30, đến còn có 2 miếng bánh chanh leo, hỏi thì nói là bánh mới đến 9h30 mới được giao đến. Hụt hẫng vì chưa được thử bánh mới :)