Giới thiệu
- Địa chỉ: 42 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Up Coffee
[Tổng hợp] - Up Coffee
[Tổng hợp] - Up Coffee
[Tổng hợp] - Up Coffee
[Tổng hợp] - Up Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cách trang trí không gian quán xanh, quán cũng rộng có không gian cho từng bàn không quá gò bó. Đặc biệt đồ uống trang trí cũng thay đổi liên tục tránh sự nhàm chán cho khách. Thích nhất mấy e nhân viên rất nhiệt tình ak 😍
-
Lần đầu đến quán caphe chưa được dậy mùi, nhưng những lần sau quay lại caphe rất thơm và đọng lại hương vị lâu trong họng. Mỗi lần quay lại mình đều phải nhâm nhi 1 cốc nâu nóng cùng 1 điếu thuốc, cảm giác rất sảng khoái.
-
Đến quán nghiền nhất là detox vs bánh mì sốt vang ở đây, vừa thơm mà nước sốt tan chảy trong miệng ăn xong vẫn thòm thèm :)) Đồ ăn ngon, phục vụ nhiệt tình mình rất thích.
-
* Vị trí: Quán nằm ở đường Lê Trọng Tấn nhưng hơi ngược ngược một tí nên phải để ý số nhà nhé! Đối diện với tòa nhà chung cư văn phòng đang xây dở ấy ạ. * Không gian: - Quán có 2 tầng, không gian vừa xinh thôi, và cực kỳ ấm cúng, déco cũng kiểu ấm áp xinh xinh, thích nhât là cái ban công tầng 2 với bartender tầng 1 ạ, nhìn đẹp! * Đồ uống: Ở đây phục vụ nhiều đồ uống, nhìn chung về vị thì mình thấy khá ổn, độ ngọt vừa phải, khá dễ chịu. Suggest nên thử cái cốc "Socola, Cà Phê, Sữa, Bánh Quy, Kem Tươi" Christmas trong ảnh! Uống không là 46k, còn déco theo chủ đề giáng sinh như cốc của mình là 56k nhé! Mà nhìn yêu cực luôn ấy ạ. Thêm nữa socola uống vị ngọt vừa phải và khá bùi của sữa tươi nữa, bánh quy chấm kem ăn cũng ngon. Thấy món này là ưng nhất! Ngoài ra thì ở đây còn bán cả đĩa bánh quy và kẹo cây Giáng Sinh riêng nữa, mình có hỏi thì kẹo cây kia là 15k có thể tha hồ sống ảo được ạ. * Nhân viên: Nhanh nhẹn và rất chu đáo.
-
Đây là một trong những quán mà nhất định phải rủ con bạn thân đến sống ảo ngay và luôn. Quán nhỏ thôi, nằm trên phố Lê Trọng Tấn, nghe thì xa xôi thôi nhưng thật ra là chỉ đi từ Trường Chinh rẽ phải vào 1 chút thôi là đến rồi. Hôm mình đến ở đối diện quán có tòa chung cư đang xây, xây xong chắc sạch đẹp và còn lung linh hơn nữa ý. Tầng 1 hơi nhỏ chút nhưng trang trí khá đẹp với tone màu trắng, bên trên có 2 gian, gian bên trong màu trắng, bên ngoài trông cực xinh với thiết kế đèn vàng như kiểu ở 6 degree ý, sống ảo cực chuẩn luôn :3 Về chất lượng đồ uống, quán mới mở nên menu chưa nhiều lắm, bọn mình gọi mấy món đặc trưng như là soda, mojito, trà sữa, và đá xay thì ôi, cái cốc đá xay trông xinh dã man luôn, xinh lắm lắm ý, thề là nó phải xinh ngang mấy cốc ở SB mất. Uống cũng siêu ngon luôn, kiểu không bị quá ngọt hay ngấy ý, nói chung là sẽ quay lại để uống món này vào noel, chắc chắn! Nhân viên thân thiện nhiệt tình lại còn đẹp trai miễn bàn, meeeeee!