Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa Nhà FLC, 36 Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 1.000.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 23:00
- Giá: 30.000 ₫ - 1.000.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được ngày đẹp zời bạn bè tụ tập ăn uống: - Đồ ăn khá ngon, phục vụ rất nhiệt tình kết hợp với nhạc rất sôi động mà giá cả lại hợp lý
-
Quán nằm ngay tầng 1 toà nhà FLC số 36 Phạm Hùng ngay sát bến xe Mỹ Đình. Buổi tối sáng rực rỡ và rất dễ để thấy. Bia rất phong phú từ Tiệp, Nhật, Đức, Ý.. Thoả sức chọn, uống thơm. Đồ ăn ở đây được chăm chút, chất lượng và rất ngon như một nhà hàng thuần tuý. Các món được chế biến từ dầu O Liu lên rất thơm và đậm vị, thích nhất món salad trứng cua, ăn ngon hơn hẳn các quán đã ăn, thị bò hay lẩu đều ổn. Tối thứ 7 hàng tuần hình như có sàn diễn nữa. Không gian sôi động, có phòng riêng. Phục vụ ổn. Giá ở đây mình thấy khá dẻ so với các Club khác.
-
Beer Club nằm ngay cạnh bến xe Mỹ Đình, không quá to nhưng lại đầy đủ tiện nghi với sân khấu, có luôn cả sexy dance cùng dj đánh nhạc buổi tối khá chất. Mình đi cùng mấy ông bạn nữa, đến gọi vài món cơ bản, thấy bảo chuyên nai, khá hot, mình lại ăn bò, lần sau đến sẽ gọi nai vậy. Mở màn là đĩa khoai lang chiên kiểu chip, nhẹ nhàng uống cùng bia, cũng ổn lắm. Gọi thêm một salad trứng cua ngon, nhiều trứng cua và có rong biển sần sật, một món đặc trưng của quán. Suất bò nướng đá miếng dày, hơi dai một chút nhưng thịt chất lượng lắm, sốt ngon, nhai thích, đẫm miệng. Kể ra thái mỏng hơn chút thì tuyệt vời. Còn món tôm cuộn khoai tây chiên mình thấy chất lượng lắm, tôm tươi, to đùng, bọc khoai tây thái lát mỏng giòn rụm, đậm đà, chấm thêm chút ớt vào bia dã man. Riêng lẩu mình dánh giá cao nước dùng, chua ngọt cay cay thơm lừng nịnh mũi, ổn lắm, nước này ăn rau ngon hơn ăn thịt =)) Đĩa thịt cũng đa dạng đủ loại, nhìn chung đúng hợp kiểu nhậu nhẹt club, chất.
-
Tầng 1 tòa nhà FLC 36 Phạm Hùng ngay gần bến xe Mỹ Đình. Để xe ngay ngoài cửa, quán chỉ có 1 tầng nhưng không gian rất rộng, club beer mà :)) Sau đây là 1 vài cái đánh giá nhận xét của mình : <3 Beer rất đa dạng(nhìn menu của mình mà xem). Beer tươi có rất nhiều, đã thử gần như hết các loại trừ beer Mr Bill đặc trưng mà chủ quán giới thiệu vì hết :(( Giá k quá đắt cho 1 club... Beer chai giá cũng đắt hơn bán lẻ bên ngoài tầm 5-10k thôi <3 Các món nhậu như đậu, trâu xé... cũng khá ok <3 Ấn tượng nhất là salad nên phải viết riêng. Salad trứng cua 169k và CỰC NGON. hãy ĂN THỬ 1 LẦN đi không phí đâu :(((( <3 Các món lẻ ăn khá ổn : tôm chiền giòn, thịt bò thì hơi dai, nộm nấm rất lạ ăn cũng ngon miệng <3 Lẩu giá khá mềm lại ổn, 350k cho 4 người. đầy ụ thịt bò. Rau nấm đầy đủ riêng 1 đãi khác. Nước lẩu k quá ấn tượng nhưng gia vị chấm rất lạ và ngon nên kết hợp cũng thấy khá ok :)) Bọn mình đi 6 người, ăn hết mỗi người 300. Ăn k quá no nhưng đủ vì uống beer đủ no rồi :)) Uống toàn bia tây giá cao nên thấy giá ntn là quá ổn. Lần sau sẽ tụ tập anh em sẽ ra đây hehehe :3
-
Mr. Bill. Quán mới, không gian vừa phải và khá đẹp. Thích hợp cho tụ tập bạn bè và cả tiếp khách vì có khu vực riêng. Buổi tối cuối tuần có trình diễn, tối quá mình không chụp được các bạn vũ công. Club có mười mấy loại bia ngon và phổ biến, mình tu được 4 cốc Bud, Corona, Saint Ome, Heverlee, vị đều rất đăc trưng. Đến cốc tiếp theo thì không phân biệt được nữa. Ngoài bia tươi và các bạn nữ tươi tắn thì đồ ăn ở đây rất ấn tượng. Không chọn các món xào nấu làm phệ bụng, quán sử dụng dầu ô liu để chế biến. Với một nhà hàng bia thì như thế là khá tinh tế, các món thịt nai nướng hay salad trứng cua chẳng hạn, ăn quên cả uống bia.