Giới thiệu
- Địa chỉ: 6 Ngõ 71 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tungbook Cafe
[Tổng hợp] - Tungbook Cafe
[Tổng hợp] - Tungbook Cafe
[Tổng hợp] - Tungbook Cafe
[Tổng hợp] - Tungbook Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
📍Trước quán cũng nổi ở khu Thái Hà - Thái Thịnh phết, mới chuyển về đây được không gian rộng rãi đẹp đẽ và yên tĩnh hơn. Tìm quán khá dễ, lần theo địa chỉ là ra nhưng các bạn đừng đi thẳng vào Lung Cafe nhé, tuyệt đối đừng 😂 Lung cafe đối diện THCS Quang Trung, còn tungbook thì ở phía tay trái Quang Trung cơ. 🏠 Mình khá thích không gian ở đây, có phòng riêng, có nơi ngồi bệt, có ghế gỗ và sofa. Các cửa được sơn màu xanh giống phobg cách thời bao cấp. Cửa của phòng vip mình rất thích vì đó giống kiểu cửa của những nhà quý tộc Pháp thuộc. Quán toàn sách là sách và có những loại sách bạn không thể tìm được bây giờ cơ. Nghe đâu anh chủ từng là sinh viên nghèo, làm lên cơ nghiệp nhờ sách nên mới gây dựng lệ quán cafe cho những người cùng đam mê. 🍹Đồ uống ở đây được, đồ được làm tươi ngon và màu ra đẹp phết. Nhưng bạn bartender cho đường hơi quá tay nên đồ nào cũng ngọt. Nghe cô chủ nói sắp tới quán có trà hoa cúc và cà phê mộc xịn. À mà ở đây tối 3-5-7 còn có chiêm tinh tử vi miễn phí ý. 💁Nhân viên ở đây nhiệt tình nhưng có vẻ do quán mới mở nên hơi lúng túng. Làm đồ lâu :( 💵Giá ở đây tầm trung từ 20k-50k
-
- Vị trí : quán này nằm ở trong ngõ 71 Trần Quang Diệu, hơi khó tìm 1 chút, hoặc các bạn có thể search tìm THCS Quang Trung , quán ở vị trí 90 độ nhé :)) - Giá cả : đồ uống khá đa dạng với nhiều mức giá khác nhau từ 15k- 60k đều có nhé, ngoài ra còn có các món ăn vặt như bò khô, mì tôm, hướng dương,.. :"3 (giá cả chi tiết mình up kèm menu dưới ảnh :">) - Chất lượng : mình uống sữa chua bơ, khá ngon, bơ ngậy ngậy kết hợp với sữa chua rất OK. các anh chị đi cùng có gọi đồ khác nhau, mình có thử đôi chút, cảm nhận thì thấy có 1 số đồ uống hơi ngọt quá. mình là 1 đứa hảo ngọt, ăn ngọt nhiều hơn mọi người mà còn thấy hơi quá đà tí :p :p (cái này góp ý để quán chú ý hơn trong khâu pha chế ạ) - Dịch vụ : nhân viên khá nhanh nhẹn, nhiệt tình. À t357 ở đây có xem tửvi free nha cả nhà:))) - Không gian : đúng như tên gọi của quán, vào là thấy sách khắp nơi r ạ ^^ không gian có nhiều khu riêng rẽ tách biệt, khá đẹp, sạch sẽ và mát mẻ ^^
-
Lâu lâu mình mới ghé một quán cafe sách đặc trưng như này. Quán có rất nhiều sách cũng như nhiều khu vực riêng tư, yên tĩnh để khách có thể ngồi đọc sách thưởng cafe. Mỗi tội nhạc quán mở thì không được hợp cho lắm, lại không có khu vực hút thuốc và không hút thuốc riêng( trong khi xung quanh rất nhiều sách cũ), với người không chịu được mùi thuốc lá như mình chắc sẽ phải cân nhắc lại mỗi lần đến quán. Đồ uống của quán cũng khá ok, không quá đặc sắc. Nhân viên phục vụ nhanh và thân thiện.
-
Đi trốn cuộc đời nên tránh vào đây.hự. Quán dễ tìm, vào sớm lúc tan tầm nên không đông lắm, tha hồ chọn chỗ. Có ghế gỗ này, có ghế sofa này, nhìn thích ghê lắm luôn, lại còn khu ngồi bệt nữa. Chỗ nào cũng có giá sách to oạch. Vì đến đây để lấy yên tĩnh làm việc nên cũng chưa để ý xem có các loại sách nào, lần sau tới sẽ nhìn.kk. Nhân viên rất dễ gần, thân thiện và nhẹ nhàng. Lần đầu tiên thử nước gạo uống với dưa hấu. Tuyệt vời. Nước gạo rất thơm hòa với vị ngọt mát của dưa hấu. Cảm giác không hợp mà lại hợp. Giá cả khá ok.
-
Sau hơn 1 tháng quay lại đây vì nó gần nhà thì thấy buổi tối đông khách quá . Ôi đông dã man nên còn phải ngồi ghép bàn chứ :(( lại ồn ào nữa vì bàn ghế kê khá sát nhau. Được cái nhân viên của quán khá ư là thân thiện và cũng ngoan ngoãn. Lần trước uống mấy món nước hoa quả thì khá là ưng nhưng lần này thử cafe chạy mất dép :)) món cafe cốt dừa và bạc xỉu ko ổn 1 xíu nào hết :)) đắng ngắt :)) phản ánh lại thì nhân viên cho thêm nguyên 1 cục gì đó giống kẹo kéo khuấy lên xong lại ngọt man dợ =....= Tóm lại đến đây các bạn cứ nước hoa quả mà gọi nha :3