Giới thiệu
- Địa chỉ: 30 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0984 895 976
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 0984 895 976
- Giờ mở cửa: 0:00 - 24:00
- Giá: 35.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tự Do Cafe
[Tổng hợp] - Tự Do Cafe
[Tổng hợp] - Tự Do Cafe
[Tổng hợp] - Tự Do Cafe
[Tổng hợp] - Tự Do Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Một tối gió mùa về, mưa nên quán khá vắng. Cũng do chưa chính thức khai trương nên vẫn còn cơ hội để tìm được một chỗ ngồi xinh xắn ở hiên trước nhà. Thay thế cho Smoothies & Juice, Cafe Tự Do là quán do anh Thỏ lạnh lùng của Da Lab mở. Bạn nào là fan của nhóm thì cứ hăng hái bám trụ quán, ắt hẳn ít nhất cũng gặp đc anh Thỏ. Vị trí: nằm trên con phố Trần Hưng Đạo cũng khá là yên tĩnh. Cái cây xanh xanh trước nhà rụng lá mỗi đợt gió thổi qua. Dãy đèn và bảng hiệu sáng choang khiến bạn dễ dàng nhận ra Cafe Tự Do. Không gian: decor chưa hoàn thiện, vài hôm nữa khai trương chắc sẽ hoàn hảo. Quán chỉ có 1 tầng. Là 1 phần của căn biệt thư cổ. Menu: nhìn list đồ uống cũng tương đối đa dạng và đáp ứng nhiều đối tượng khách hàng từ thanh thiếu niên đến dân văn phòng. Mình sẽ ko bật mí trước nhiều đâu. Nhưng có khoảng 6-7 loại đồ uống cực lạ và độc. Có món liên quan đến "bỏng ngô" còn nghe thấy lần đầu luôn. Nhân viên: chú quản lý sẽ nhiệt tình tư vấn cho bạn những đồ uống đặc trưng, mới lạ và độc đáo của quán. Mình đã thử một loại sữa chua và vị rất vừa vặn, ko bị ngọt, ko bị lợ siro. Rất ưng ý. Và hài lòng với dịch vụ và nhân viên ở đây Giá cả: ko hề cao chút nào so với những quán ở khu Hoàn Kiếm. Dĩ nhiên ko rẻ như kiểu Aha nhưng chất lượng và dịch vụ tốt nên mình thấy vẫn rất okie P/s: nhìn ảnh có ai phát hiện ra a Thỏ đang nấp ở đâu ko :))
-
Quán cf mới mở cạnh cơ quan mình, thay quán Smoothies & Juices. Một ngày đẹp trời chạy xuống order cốc bạc xỉu uống thử. Phải nói là thất vọng từ lúc nhận cái cốc trên tay. :)) cf ko khác gì cf gói mình tự pha cả các bạn ạ! 35k cho 1 cốc này mình cảm thấy ko xứng đáng chút nào!!! Mình chắc chắn sẽ ko quay lại!
-
Ban ngày đi qua toàn thấy các bác bô lão ngồi nói chuyện. Đến tối thì 8r 9h mới thấy thanh niên, lại còn nhiều phân khối lớn tụ tập về đây. Ngồi tầm 7h thì tha hồ một mình một cái hiên nhà. Lần này thử caramel đá xay và sữa chua lắc dâu tây đều khá ưng ý. Lạ miệng và chất lượng ổn định. Đồ ở đây thích nhất là ít bị ngọt quá. Rất vừa vặn và ko bị ngấy. Nhân viên nhanh nhẹn và okie. Tuy nhiên chú quản lý vẫn nhiệt tình và chu đáo hơn cả.
-
Biết đến quán vì anh Thỏ của Da Lab. Lúc đầu mình nghĩ sẽ là một quán cafe bình thường ko có gì đặc biệt ngoài chủ quán. Nhưng sau khi đến và trải nghiệm thì cực kì thích không gian của quán, kể cả ngày hay đêm cũng rất đẹp và thoáng tầm nhìn. Ngay ngoài là decor Tự Do to đùng, và đúng chất tự do. Bên ngoài hiên là kiểu ban công ngồi bàn, còn vỉa hè ngồi ghế thấp. Mình chưa vào trong quán vì thích ngồi ngoài, trời mát, đèn sáng choang và nhạc toàn bật của Da Lab và anhemrap hợp gu :) Đồ uống từ 35-50k, có đồ ăn nhẹ kiểu khoai mật bánh mì các thứ. Mà một điều nữa chắc là ai đến cũng sẽ ấn tượng với chú quản lí siêu vui tính và dễ chịu. Đồ uống các thứ liên quan đến hoa quả ép đều ngon và tươi. Chắc chắn quay lại.