Giới thiệu
- Địa chỉ: 123C5 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 06:30 - 17:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 06:30 - 17:00
- Giá: 10.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trung Thành - Bít Tết & Bánh Mì Chảo - Tô Hiệu
[Thực đơn] - Quán Ăn Trung Thành - Bít Tết & Bánh Mì Chảo - Tô Hiệu
[Thực đơn] - Quán Ăn Trung Thành - Bít Tết & Bánh Mì Chảo - Tô Hiệu
[Thực đơn] - Quán Ăn Trung Thành - Bít Tết & Bánh Mì Chảo - Tô Hiệu
[Thực đơn] - Quán Ăn Trung Thành - Bít Tết & Bánh Mì Chảo - Tô Hiệu
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu mình ăn bánh mì chảo là ăn ở đây. 1 suất khá đầy đủ và ăn khá no. gọi thêm bánh mì giá rẻ bất ngờ có 2k/ cái thôi à. Ngon. lần sau nhất định quay lại :))
-
Cấp 2 mình thích mua bánh mì ở đây, đa dạng, nhiều, ngon, vẫn còn nhớ giá 5k/chiếc hồi ấy là cao so với một đứa nhóc hàng sáng đc mỗi 3k mua xôi. Bẵng đi cả chục năm, chợt nhớ, vào đây ăn xem thế nào. Không gian thoáng, chỗ để xe ổn, bàn ghế sạch tương đối. Mình gọi một bánh mì chảo xúc xích, mang ra đúng 1 bánh mì, lúc đó nghĩ 1 cái thì no sao đủ. Nhưng hóa ra mình chỉ cần gọi thêm 1 bánh mì nữa thôi là căng chứ không phải 3-4 cái như đã tưởng tượng. Sốt đậm đà, hơi ngậy bơ, không ngọt lờ lợ như một số quán, trông cái chảo bé hơn chảo quán cột điện mà đầy đặn hơn hẳn. Khoai tây là thứ mình chẳng trông đợi gì khi ăn bánh mì chảo nhưng ở đây nó là cái ngon nhất, giòn, thơm, thấm sốt ăn vừa miệng. Pate, trứng, xúc xích bình thường, dưa chuột ăn kèm ngon, bánh mì nóng giòn không đặc ruột và không bị cứng. Nhân viên nhanh nhẹn Tính ra 30k/suất như vậy rẻ hơn cột điện quán vì bên kia 35k/suất chưa cộng tiền bánh mì, lại còn để xe rắc rối, không gian nóng và chỗ ngồi chật chội. Thấy có bạn review dưới 2k/chiếc bánh mì gọi thêm nhưng lúc tính tiền mình không thấy bà chủ cộng vào dù mình đã nói lúc thanh toán là có gọi thêm bánh mì. Xôi thập cẩm nhiều, dẻo, nhưng mình quen ăn xôi mẹ nấu rồi nên chỉ thử cho biết thôi. Lúc nào rảnh thèm thèm có thể sẽ quay lại quán.
-
Cũng gần nhà mình nên thỉnh thoảng hay ghé qua quán, là 1 fan trung thành của quán luôn. Cực kì thích bún bò Huế ở đây, sợi bún vừa mềm vừa dai, thịt mềm, ngọt, có cả mọc và giò tai ăn kèm nữa. Nước dùng thanh ngọt, không bị ngấy, mình cũng bảo cho ít nước béo thôi nên ăn không thấy ngấy lắm. Rau thơm ăn thoải mái, phục vụ nhanh nhẹn, không để khách phải chờ lâu. Không gian thoải mái, thoáng mát. Thực đơn phong phú, có khá nhiều món có thể ăn sáng và ăn trưa được. Gía cả hợp lý, sinh viên ăn vô tư thoải mái. Quán cũng khá dễ tìm nữa, ngay chỗ Cầu giấy luôn.
-
Hẹn hò ở khu vực này rồi tụi mình vào đây thưởng thức bánh mì. Bọn mình gọi bít tết kiểu Huế và patê rán. Nước sốt mình thấy rất đậm đà, thơm và ngon. Nhiều thịt. Pate ngon. Đây là lần đầu tiên mình được ăn bít tết nên thấy rất lạ miệng. Ăn rất vào và no bụng. Giá cả ở đây cũng rất hợp lý. Phục vụ nhanh. Quán cũng dễ tìm. Menu phong phú nên các bạn tha hồ lựa chọn. Chỉ có bít tết là đắt nhất ở đây. Còn lại từ 10 - 35k thôi.
-
M ăn chảo thập cẩm, cực kỳ đầy đặn nhé, gồm có pate, trứng, khoai, chả, xá xíu, xúc xích, cà chua :)) Nước sốt cũng đầy, ăn đậm đà luôn. M thích nhất nước sốt và khoai. Hôm mình ăn 2 chảo thập cẩm, 4 bánh mỳ, 2 trà đá tổng 80K. Ăn chất lượng lắm