Giới thiệu
- Địa chỉ: 52 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Website: //www.trungnguyen.com.vn
- Số điện thoại: (024) 39 369 755
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 40.000 ₫ - 110.000 ₫
- Website: //www.trungnguyen.com.vn
- Số điện thoại: (024) 39 369 755
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 40.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Trung Nguyên Legend Coffee - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Trung Nguyên Legend Coffee - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Trung Nguyên Legend Coffee - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Trung Nguyên Legend Coffee - Hai Bà Trưng
[Tổng hợp] - Trung Nguyên Legend Coffee - Hai Bà Trưng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Điểm cộng: + Phù hợp với không gian tầng 1 của Thư viện quốc gia ^^ + Nhiều sách hay kinh khủng, mà còn hay cập nhật nữa + Không gian rộng rãi, thoáng đãng, yên tĩnh, vừa ấm cúng vừa sang trọng. Thích hợp cho cả bàn công chuyện, tán phét :)) hẹn hò hay thậm chí là tự kỉ :)) + Khách đến chủ yếu là các bạn đọc sách trên Thư viện quốc gia tầng trên muốn đổi gió hoặc là khách công sở => chủ yếu hơi trầm tính + Nhân viên thân thiện dễ tính vô cùng. Có thể ngồi đấy lăn lê cả ngày trời không sao. Kể cả bạn có không gọi gì, vào chỉ ngắm cũng không sao cả :)) + Tối thứ 3 vs thứ 6 hàng tuần có hợp xướng của CEEG thì phải :-? + Có đàn piano, có khu riêng cách âm, có cả khu ngoài trời khá mát mẻ, những chỗ đẹp nhất đều liên quan đến sách :)) + Menu phong phú, có phở bún cơm bánh cafe sinh tố, à k có cocktail và rượu :)) + Phở khô Gia Lai ăn lạ Điểm trừ: + Gía hơi chát -_- Latte Macchiato của mình 65k -_- + Nhìn chung đồ uống và đồ ăn không thực sự nổi trội, trừ cafe Trung Nguyên đặc trưng. Hôm mình gọi cafe gì vị nhẹ nhẹ ấy, uống k ngon lắm :-?
-
Quán này nằm ngay ở cổng sau của thư viện quốc gia, mượn được sách xong vào đây ngồi đọc thì phê đừng hỏi. Chỗ ngồi bên ngoài hơi chật, mà ngồi dưới hầm thì hơi bí. Decor đẹp, kiểu sang trọng nhưng vẫn ấm cúng. Wc thì bẩn quá, vào xong không muốn quay lại lần nào nữa. Quán có nhiều sách để tham khảo, giá đắt gần gấp rưỡi chỗ khác. Đồ uống chán, được mỗi cafe đá vị hạnh nhân là còn ổn thôi. Nhân viên phục vụ không chuyên nghiệp, mặc dù có nhiệt tình nhưng cứ lắng ngoắng sao ấy.
-
Về cà phê của trung nguyên thì không phải bàn cãi nhiều. Mình là con gái còn ghiền quá luôn huống hồ mấy anh-chú-ông. Hương vị luôn thuyết phục được dù người khó tính nhất. Hảo hạng cà phê.
-
Trong các bộ sưu tập Cafe, thi Trung Nguyên Coffee nghiễm nhiên đứng top 5 trong các quán mình thường hay lui tới. Không giang sạh sẽ, ấm cúng, thiết kế trang nhã, hiện đại. Bàn ngồi cafe rộng rãi, thiết kế bàn gỗ đặc biệt nên đủ hợp lý để sử dụng Laptop cùng với chuột (không bị lóa) và đọc sách một mình. Đồ uống ngon, đặc biệt hay là có các mức cafe từ đậm tới nhạt, rất phù hợp với con nghiện cafe như mình. Trung Nguyên còn xuất bản 1 loạt sách khởi nghiệp nữa chứ. Tóm lại là, ngồi cafe cảm giác rất..doanh nhân.
-
Mọi thứ đều tuyệt trừ việc vào đây như là dí mũi vào cái ống xả xe otô. Mùi khói thuốc kinh khủng. Và không có phần non-smoking.