Giới thiệu
- Địa chỉ: 107 C4 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: -
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trần Toản - Phở Bò Gia Truyền
[Tổng hợp] - Quán Ăn Trần Toản - Phở Bò Gia Truyền
[Thực đơn] - Quán Ăn Trần Toản - Phở Bò Gia Truyền
[Món ăn] - Quán Ăn Trần Toản - Phở Bò Gia Truyền
[Món ăn] - Quán Ăn Trần Toản - Phở Bò Gia Truyền
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán phở khá lâu lắm ở phố Tô Hiệu, buổi sáng quán siêu đông khách, ngồi kín cả trong nhà và tràn ra ngoài vỉa hè :3 Phở của quán có nước dùng thơm mùi xương bò, đậm đà vừa phải. Thịt bò ăn mềm, thơm, thịt bò tái ở đây trần ko kĩ hẳn, vẫn hơi đỏ 1 xíu, ăn ngọt thịt. Mà ở đây ko được nhiều thịt như các hàng khác mà đc cái thịt cũng chất lượng. Một bát giá tầm 40k nhé.
-
Quán nằm ở ngay trên phố Tô Hiệu, k khó tìm vì đi đến cách đó k xa đã thấy mùi xào nấu thơm lừng rồi :)) Quán khá nổi tiếng ở đây vì buổi sáng và tối muộn khá đông, chỗ ngồi hơi ít nên có khi phải ngồi ở ngoài. Thực đơn có nhiều món nhưng cũng tuỳ vào khẩu vị của khách gọi mà quán có thể thay đổi. Ví như có thể gọi bát nhiều bánh, nhiều thịt hơn hay cũng bát đấy nhưng làm thành loại 50k. Thường những món ở đây chỉ tầm 30-45k. Thêm quẩy nữa là 10k. Nước uống có thể gọi nước có ga hoặc trà đá... Nước dùng phở ở đây khá ngon, mới đầu ăn có thể thấy hơi mỡ nhưng k hề ngấy mà vị lại thanh. Bánh phở dai, mỏng, thịt thái đều, đậm vị. Quán phục vụ nhanh, không gian thoáng, sạch.
-
Ăn ở đây nhiều lần rồi, lần nào cũng thấy ổn. Quán mở muộn nên dù đi chơi cũng không lo tối về bụng đói :)) Cơm rang mình gọi suất đặc biệt nhưng tưởng được nhiều bò hơn thì thực ra cơm nhiều hơn mới đúng. Cả dĩa cơm rang to oạch ăn no căng. Thịt bò xào thì để riêng ra một đĩa. Phở cho nhiều hành nên ai không ăn được phải nhắc trước chủ quán không thì vớt ra mệt phết đấy 😂 Mùa hè có cả điều hoà nên ăn phở vẫn cứ là vô tư 👍
-
Quán này bán rõ lâu rồi mà hem hỉu sao search trên placevietnam ko thấy có. Phở khá ngon, ưu điểm là bát to và rất đầy đặn. Ăn một phần là no lun ý. Quán cả ngày đều đông khách, đông nhất là tầm sáng sớm. Địa chỉ thì mình không nhớ lắm nhưng cách hàng vịt 29 một ngõ nhỏ.
-
Địa điểm: xa trung tâm vãi may mà gần khu đại học sư phạm với quốc gia nên mới biết =))) ngay trên mặt đường tô hiệu biển tên to lắm nổi lắm Đồ ăn: trong ảnh là 2 lần mình đi ăn đều gọi phở bò chín. Lần đầu được cho ăn thịt bò nhiều mỡ nhìn hơi ngấy nhưng ăn rất ngậy và ngon nhé. Lần thứ 2 ăn được cho thịt bò nạc ăn cũng ngon miếng thịt to phải xắn ra thành 3 miếng nhỏ mới ăn đc 😂😂 Còn lần nữa ăn cơm rang dưa bò nhưng nói thật nó rất tệ ý đĩa cơm rất to và đĩa thịt (rất vụn và ít thịt) xào với hành tây là chính dưa toàn cọng ăn chỉ thấy 1 từ tệ :) có thêm đĩa dưa chuột góp và bát nước dùng phở nữa Mình ăn khá nhạt nên ăn cảm thấy mặn ạ cả nước phở cả đĩa xào ăn kèm cơm luôn Nói chung là đến đây chỉ nên ăn phở thôi vì dĩ nhiên không nên ăn cơm rang trong hàng ăn ghi lù lù PHỞ BÒ GIA TRUYỀN trên biển tên :)