Giới thiệu
- Địa chỉ: P 312, TT. N4, Ngõ 34 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội
- Số điện thoại: 0962 211 955 - 0934 332 219
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
- Số điện thoại: 0962 211 955 - 0934 332 219
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 45.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tracce Tea And Coffee Shop
[Tổng hợp] - Tracce Tea And Coffee Shop
[Tổng hợp] - Tracce Tea And Coffee Shop
[Tổng hợp] - Tracce Tea And Coffee Shop
[Tổng hợp] - Tracce Tea And Coffee Shop
Vị trí
Đánh giá
-
-
Địa chỉ tập thể khó tìm nhưng quán có làm biển chỉ dẫn nên yên tâm nhé. Vì là tập thể tưởng nhỏ mà rộng phết, có nhiều góc mà còn dùng cả ghế sofa. Ở tracce lát gạch hoa một bên tường thích hợp để chụp ảnh sống ảo, nhưng mình không ưng đèn vàng bóng lộn ở đây cho lắm. Mình gọi một trà đào và đồ iceblend. Đào cho được 3 miếng kích cỡ tầm, hơi ngọt còn đồ iceblend cho nhiều sữa nên ngậy quá. Đén chủ yếu vì ở đây có xem tarot mà mỗi bàn được mỗi 15 phút, ai mà đi đông là thôi rồi =))
-
Mình rất thích các quán cà phê nằm trong khu tập thể như thế này :p bước vào khá bất ngờ vì bên ngoài nghĩ quán siêu bé :)) Mình gọi nước dưa hấu, uống ngon, mình thích nó có thêm xíu muối nữa sẽ đậm vị hơn :< mỗi tội ko hiểu nước dưa hấu có gì khó làm lắm mà phục vụ lâu hơn bình thường 😅 15p mới mang nước ra cho mình :)))) Tầng 1 ấm cúng, view đẹp, khi mình đến hơi đông nên mình lên tầng 2 vì mình muốn đến để tìm chỗ đọc sách vs học. Tầng 2 ánh sáng tốt, rộng rãi phết, mình và 1 anh ngoại quốc cũng đến đây làm việc ban đầu ưng ý phết ạ =))) mỗi tội lát sau có 2 nhóm khách đến nói chuyện rôm rả :))) hay cảm giác cái phòng nó phóng to âm thanh trò chuyện lên hay sao ấy :| Lần sau nếu cần tìm quán đề trò chuyện mình sẽ quay lại vì gần nhà mình lắm. Nhưng học chăc ko :)) quá ồn
-
🙈Quán cafe tập thể đầu tiên ở Hà Nội. Dễ tìm phết, ngay đầu ngõ thôi. Khu tập thể nhưng có khoảng sân khá rộng, chắc cũng để đc khá khá xe. Quán nằm trên tầng 3, có 2 tầng, cũng rộng rãi, thoải mái lắm. Decor đẹp, kiểu vintage kết hợp tí hoa lá cành, kể bật thêm tí nhạc nhè nhẹ nữa thì sẽ chuẩn nhịp hơn. đến lúc chiều sớm, quán vắng nên rất yên tĩnh, mò lên đây học hay trốn đời là quá lí tưởng rồi. 🙊Mình gọi Deepblue, khá ngọt, lỡ khuấy hết cái đống si rô nên phải dằm hết mấy lát chanh ra cho dịu vị. Mousse bị khô, nói chung cũng gọi là ăn được thôi, mà để 1 lúc là kiến bâu đầy r😂. 🙉Có 2 bạn nv thôi thì phải, cũng nhẹ nhàng, lịch sự. Có người trông xe và gửi xe ko mất tiền nhé.
-
Đường vào không khó tìm đâu, cứ đâm thẳng Vạn Bảo là được. Lúc trèo cầu thang lòng pồi hồi dã man, kiểu lâu lắm mới vào khu tập thể. Không gian tưởng nhỏ nhưng có 2 tầng, thiết kế đẹp, decor nhiều góc chụp ảnh chết pin luôn. Gạch hoa được tận dụng triệt để. Tầng trên còn có sân khấu, đàn guitar v..v. Bánh ở đây nếu mình không nhầm thì là bánh mua lại, nên giá thành hơi nhỉnh, tầm hơn 40k/cái. Nhưng chất lượng bánh rất ok, bánh tươi nên không có nhiều, mình thử được 4 loại, thích mousse mâm xôi nhất, chua dịu bao ngon. Đồ uống thấy best seller kiêm món chỉ- có - ở- tracce là trà xoài sữa nên đã gọi. Cá nhân thấy món này khá, nhưng vị xoài quá áp đảo, mất đi mùi thơm của trà. Nếu giảm ngọt và tăng trà lên sẽ rất tuyệt. Các bạn nhân viên rất hiền. Nhiệt tình dù nhóm mình đi đông hơi loạn tẹo. Về làm đồ thì hơi bị lâu. Chỗ này gần nhà nên chắc mình sẽ còn ghé qua
-
Mới đến Tracce trong một buổi chiều lành lạnh, mọi thứ tại quán cafe này đều nằm đủ dùng trong một căn hộ tập thể với 2 tầng. Mình yêu thích nhất là góc ban công nho nhỏ ở đây, tuy chỉ có một bàn, và tuy mình không ngồi vì bữa qua trời khá lạnh, nhưng ban công này xinh lắm, lại decor xanh đặc biệt có bộ bàn ghế mây hết sức cổ điển nữa. Quán có menu khá đa dạng, đồ uống khá ổn, giá tầm 30-50K/cốc, thêm nữa đây có bánh mì và bánh ngọt, bánh nhập từ Chezmoi nên chất lượng khỏi bàn rồi, giá thì đương nhiên cao hơn ở Chezmoi chút xíu. Bữa uống nuttela hot choco khá ngon nhé, chỉ hơi ngọt chút đó, được cái có 2 viên marshmallow bự nhai siêu thích. Chỗ này khá đông các bạn trẻ, chụp hình kiểu "ông bà anh" ngày xửa xưa rất hợp. Vốn thích những quán cafe nằm ẩn mình trong khu tập thể nên mình sẽ note điểm này vào thành điểm đến quen thuộc ha!