Giới thiệu
- Địa chỉ: 13 Ngõ 19 Đặng Dung, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tổ Chim Xanh - Bluebirds'Nest Book Cafe
[Tổng hợp] - Tổ Chim Xanh - Bluebirds'Nest Book Cafe
[Tổng hợp] - Tổ Chim Xanh - Bluebirds'Nest Book Cafe
[Tổng hợp] - Tổ Chim Xanh - Bluebirds'Nest Book Cafe
[Tổng hợp] - Tổ Chim Xanh - Bluebirds'Nest Book Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
🌸 Phải lâu lắm rồi mình mới quay lại Tổ chim xanh này, kể từ hồi đi Tour de Food đó 😅 🌸 Thực ra quán này mình thấy ngồi làm việc hay học hành. Đại khái là làm gì đó cần yên tĩnh và tĩnh tâm thì cực kì phù hợp vì k gian trang trí nhẹ nhàng, xung quanh lại là những giá sách cùng cây cỏ hoa lá và nhiều vật dụng làm đồ hanmade 😌. Quán mang 1 vẻ thanh bình, đẹp nhẹ nhàng nên ny mình rất thích vào đây. Còn mình k phải k thích mà do thích dùng tiền đó đi check nhiều quán mới thôi 😂 🌸 Đồ uống thì cũng vào tầm bình thường, k đắt cũng k rẻ. Tầm 20k đổ lên nhé. Uống cũng ở mức được. Bánh thì có theo ngày, mình thấh bánh ăn cũng bình thường. Có cả mấy đồ ăn vặt nữa 😌 🌸 Nhân viên thì vẫn có người này người kia. Có những bạn rất tốt với khách nhưng cũng k tránh có những nhân viên nhìn hơi khó chịu 😅
-
Mình thì hay tham gia các hoạt động xã hội, nhóm mình liên hệ quán để nhờ địa điểm phỏng vấn các tình nguyện viên mà chị chủ nhiệt tình lắm free tầng 2 luôn :3 Có phục vụ đồ ăn trưa nên rất tiện nếu ở lại qua trưa hoặc ngày mưa :3 Mấy con mèo thì đáng yêu thôi r <3
-
Quán nằm trong ngõ khu tập thể nên khá yên tĩnh. Lần đầu đến quán là khi mình đi off clb. Không gian rộng rãi, thoải mái rất thích hợp cho họp clb, nhóm hay học bài. Đồ uống ko rẻ cũng ko đắt. À rất thích tủ sách của quán nữa.
-
Quán khá yên tĩnh, nằm trong 1 con ngõ nhỏ. Quán cũng là nơi tổ chức sự kiện của các event, CLB, thi thoảng còn chiếu phim nữa. Mình thích uống đồ nóng ở đây, kiểu cam sả ấm nóng, ngồi uống từ từ, đọc sách trong không gian yên bình. Ở đây có khá nhiều sách quý và hiếm, có cả 1 góc sách về triết học của NXB Tri thức nữa đó nên mình thích mê. Mỗi tội hơi xa nhà mình nên thi thoảng có event mới qua quán này. Các góc của quán cũng vô cùng xinh yêu, đá được tô hình hay những quả thông khô. Đến đây là thấy ấm cùng liền đó. Điểm cộng của quán là có khoảng sân để xe khá rộng rãi.
-
Đã biết đến Tổ chim xanh từ lâu nhưng hôm rồi mới có dịp ghé thăm quán, công nhận là chất lượng xứng đáng với lời đồn :D Đi từ ngõ Đặng Dung vào thì quán nằm ở cuối cùng của con ngõ, đến cuối đường sẽ có cái biển dẫn vào sân của quán, sân khá rộng rãi, có vẻ là thuê nhà riêng.Điểm đặc biệt là bạn nên xuống xe dắt máy vào sân vì nơi này chuộng sự yên tĩnh. Quán có 2 tầng, tầng 1 trong nhà có điều hòa, tầng 2 ngoài trời và có máy phun sương. Hôm đó mình ngồi tầng 1. Quán có không gian rất ấm cúng và yên tĩnh lịch sự, thực sự rất thích. Các bạn nhân viên cũng nhanh nhẹn tới nhận order lúc mình vừa ngồi vào chỗ. Mình gọi một trà chanh sả và một trà chanh, ngoài ra vì 2 đứa chưa ăn trưa nên gọi 2 bát mỳ (ăn liền) =)) Bạn phải hỏi về menu đồ ăn vì nhân viên sẽ chỉ mang ra menu đồ uống thôi nhé. Đồ uống thì cũng mất tầm hơn 5p mới có, còn đồ ăn thì mình ko hiểu sao phải đợi khá lâu, 15-20p trong khi cũng chỉ có mì gói đổ nước sôi =)) Nhìn chung đồ uống và đồ ăn cũng ổn, giá tiền ở đây hầu hết tính vào giá view, không gian đẹp nên có nhiều khách Tây lắm