Giới thiệu
- Địa chỉ: 36 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 0983 814 782
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 110.000 ₫
- Số điện thoại: 0983 814 782
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 50.000 ₫ - 110.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Tigon Cafe
[Tổng hợp] - Tigon Cafe
[Tổng hợp] - Tigon Cafe
[Thực đơn] - Tigon Cafe
[Thực đơn] - Tigon Cafe
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán này có vẻ nhiều hoạt động phong phú như nhạc sống, clb tiếng anh, guitar rồi offline các nhóm,... nhưng mình cũng chưa tham dự lần nào nên cũng không biết ra sao vì chỉ thỉnh thoảng ra đó ngồi gọi cốc sinh tố giết thời gian. Bài trí thì cũng có sân vườn, non bộ ngoài trời nhưng mà cũng hẹp thôi, với ít cây xanh nên không thoáng đãng lắm. Quán có 2 phòng, một phòng nhỏ kín đáo hơn chắc để cho các đôi, một còn lại thì rộng rãi, cửa sổ lớn nhìn ra sân chắc để phục vụ các kiểu offline rồi đêm nhạc. Xem ảnh quảng cáo trên mạng thấy quán này lung linh lắm nhưng mục sở thị thì cũng chỉ bình thường thôi, một phần là do bụi bẩn bám đầy, mình đoán nửa năm quán mới dọn dẹp một lần chắc. Đồ uống thì cũng không có gì đặc biệt, tầm tầm như các quán khác thôi. Phục vụ cũng bình thường, có lần mình ngồi đó nhưng mấy anh zai phục vụ vẫn thản nhiên sát phạt nhau bằng tú lơ khơ ở ngay cạnh mà chẳng kiêng nể gì. Các được của Tigon chắc ở chỗ vị trí. Nằm trong ngõ nhỏ thông giữa đường Giải Phóng với đường Trường Chinh nên cũng tiện đi lại. Hơn nữa, đi vào ngõ nên tách biệt hẳn với 2 con đường đông đúc kia, cộng với không gian rộng nên tâm trạng người ta lúc đến quán cũng dịu đi hẳn.
-
Không trang trí quá cầu kì, nhưng cách bài trí đồ đạc vẫn rất hợp tông. Nằm trong ngõ, quán tách biệt hẳn với ồn ào phía ngoài đường. Có 3 khu vựa cho khách lựa chọn: cafe vườn yên tĩnhoáng mát có thể mang sách vở đến ôn thi, cafe sách ngồi bệt với cách đầu sách đa dạng không gian yên tĩnh, phía trong nhà có khu sân khấu hay diễn ra biểu diễn ca nhạc hàng đêm. Khu này là khu yêu thích của mình, tuy nhiên mình chỉ đến vào buổi sáng vì nó tạo cảm giác riêng tư, không bị làm phiền
-
Quán ruột của mình. Hầu như sáng thứ 6 nào mình cũng ngồi đây, cafe ở đây không phải là thế mạnh của quán nhưng có các loại trà khá ngon. Và có sữa chua cũng tạm ổn. Không gian thoáng mát, đàn piano ở đây xịn hơn ở một số quán, các phím không bị liệt, tiếng rất vang, sáng. Buổi sáng rất vắng và tha hồ riêng tư
-
Quán mới đổi chủ rồi chắc sẽ cải thiện lên hơn. Nghe nhạc ở đây vào mỗi tối T7,CN rất hay ^^
-
Mình đã đến quán này từ mấy năm trước, tình cờ hôm qua lại ghé lại quán. Hình như quán đổi chủ hoặc thay đổi cách trang trí, nhìn như quán trà. Quán có không gian ngoài trời và trong nhà. Bên trong là ngồi bệt, có 2 phòng. Quán là địa điểm off của nhiều CLB. Hôm qua mình đến có 1 CLB tiếng Anh sinh hoạt rất sôi nổi. Quán có nhạc sống vào cuối tuần, mình thấy có giá đàn và bục sân khấu nhỏ ở quán. Trong quán để Ghita và piano nhé:), rất tuyệt. Đồ uống thì cũng bình thường, không đặc sắc lắm.