Giới thiệu
- Địa chỉ: 240 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:30
- Giá: 8.000 ₫ - 300.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:30
- Giá: 8.000 ₫ - 300.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
_ Vị trí: quán nằm đoạn cua rẽ từ đội cấn ra hoàng hoa thám. Quán to và biển hiệu lớn nên dễ tìm, chỗ để xe ngay trên hè. Bạn mua lâu thì nên cho xe lên hè chứ đừng để dưới đường vì đoạn đó hẹp, cản trở giao thong _Quán có nhiều loại bánh, hầu như mọi người đều mua bánh mỳ chuột, loại nhỏ là 2k còn dài hơn xíu là 3k. Bánh mì chuột của quán nóng giòn ngon, nhân k đặc nhưng mềm, ưng. Bánh ngọt ở đây ăn khá ổn, mình thích bánh socola nhìn giống brownie ý, k bị ngọt mà thơm. Còn bánh gato thì k ưng lắm vì cốt bánh bình thường, vị kem khá nhiều và ngọt. _Quán là cửa hàng yêu thích của mình vì gần nhà mà ngon
-
Bánh ở đây được cái rất ngon mắt, ngon cả miệng nữa! Mình mua cái bánh dứa thơm lừng, vị chua chua ngọt ngọt của dứa nướng, thơm của trứng, cắn ngập răng một cảm giác thích kinh hoàng!@@
-
🚩 Vị trí: quán nằm trên đoạn rẽ ra hoàng hoa thám, quán to nên nhìn thấy ngay, cạnh đó còn 2 quán bánh nữa nhg mình toàn mua quán này tại thấy quán này đông hơn nhiều 🚩 Quán nhiều bánh, có bán cả sữa tươi của TH, mộc châu, cẩmen các loại. Mình hay mua bánh mì chuột ở đây, bánh ngon, đặc ruột, để đến hôm sau thì mềm k bị cứng. Bánh gato ở đây thì k bị ngọt, tuy nhiên k thơm với toàn kem. Có bánh scl đen cứng ăn ngon còn mấy loại khác mình k thk lắm
-
Mình ko thể tin nổi cái TART DỨA BÉ Tí MÀ 15k. Thất vọng totally
-
🧀 Vị trí: Nằm ngay gần chỗ học thêm của mình, thỉnh thoảng nếu chưa ăn thì sẽ qua đây ăn tạm cái gì đấy rồi đi 🧀 Không gian: đứng ngoài chọn bánh rồi mua mang về, muốn ngồi cũng không ngồi được 🧀 Phục vụ: lúc mình chọn bánh thì chị nhân viên cứ theo sát nhìn chăm chú, ngại chết đi được 🧀 Chất lượng: tart vỏ cứng, hợp với mình. Socola không ngọt mà hơi đăng đắng, cực ổn luôn vì mình ghét socola dưới 70%. Hình thức cũng ổn dù mình không hiểu cái hình vẽ đấy là cái gì 🧀 Giá cả: 7k/chiếc tart