Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 4, 166 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 500.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 500.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Biết Tro đã lâu mà giờ mới có dịp qua, quán nằm trên tầng 4 nên đi qua phải để ý tên Tro Sweet khá to bên trên. Mình chưa qua cơ sở trên Hàng Bún nhưng nghe bảo cũng 1 vị trí hiểm :)) Có vẻ chủ của Tro thích mấy địa điểm lắt léo. Quán nhỏ nhưng xinh lắm. Chắc chỉ khoảng 20 ngồi thôi nhưng nếu quán vắng ngồi sẽ cực thích. Ở ngay quán có 1 phòng bếp làm bánh ngăn cách cửa kính. Ngồi ở bàn là theo dõi được toàn bộ bên trong luôn. Đọc review thấy bánh của Tro được đánh giá là không hề bị ngọt và quả thật là vậy 👏🏻
-
Nghe danh đã lâu hnay delivery giảm 30% mới dám đặt thử vì nhà xa (3 bánh=80k) - heavenly cheese cake: cx ngon nhưng ko thần thánh như pr, bên ngoài là lớp kem sữa béo ngậy, bên trong có 2 tầng: tầng phô mai ngậy mặn mặn (rất nhiều phô mai nhá)+ tầng cốt bánh màu đen mềm ẩm. Tóm lại bánh này phù hợp vs ai thích ăn bánh kiểu béo ngậy. - sakura chiffon: hình thức siêu đẹp còn có bông hoa ở trên nhưng vị hơi nhạt nhòa (nó có vị như kiểu hoa hơi khó tả, ăn nhạt, ăn cùng vs 2 bánh kia là bị át hết vị). Cốt bánh thì mềm hơi ẩm, xốp khá oke. - magic flan: cốt bánh siêu ẩm hợp ý mình :))) flan ngậy ngậy. Vị nó kiểu đăng đắng (đắng hơn nhiều so vs quán khác nhưng mình ăn vẫn thấy ngon)
-
Bánh ngon, không gian yên tĩnh nhưng đến lần đầu hơi khó tìm một chút do tiệm ở trên tầng 4 của toà nhà Gửi xe ở bên kia đường (mất 5k), tuy nhiên vẫn muốn cửa hàng hỗ trợ khách phí gửi xe hơn là để khách tự trả :))
-
- Đồ ăn: Tro mới ra bánh mới nên là phải ghé thử phát, tên là raspberry delight, chua chua, ai không thích ăn chua thì khuyên là không nên gọi. Tính ra mình vẫn thích các món bánh cũ của Tro hơn. Ngoài ra mình cũng gọi triffle socola nữa, ngậy ngậy, có cả dưa nạo béo béo ăn rất vui miệng - Giá cả: 28 – 40k thui nhé, rất hợp ví. - Không gian, vị trí: nằm trên tầng 4, không có trông nê nên phải gửi xe ngoài mất 5k, hoặc cứ khóa xe để vỉa hè rồi vừa ăn vừa ngó xe nơm nớp. - Phục vụ: bánh được làm sẵn để tủ lạnh nên phục vụ chỉ cần 1 bạn pha nước thui. Lần nào đến cũng thấy nhẹ nhàng dễ thương, làm đồ nhanh.
-
4 chiếc bánh bé tí ti mà tận hơn 100k. Ăn ko tệ, nhưng cũng ko đặc sắc gì cho cam